Thanh niên Bình Ðịnh - Champasak: Chung tay xây đắp tình hữu nghị đặc biệt
Giữa tháng 8 vừa qua, tại TP Pakse (tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đã diễn ra Liên hoan thanh niên Bình Ðịnh - Champasak lần thứ 4 - năm 2019. Ðây là sự kiện quan trọng giúp thanh niên hai tỉnh tăng cường giao lưu, học tập và hiểu biết lẫn nhau; xây đắp truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện.
Đoàn công tác của Tỉnh đoàn Bình Định chào xã giao và tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Champasak.
Ấm tình hữu nghị
Đoàn Thanh niên (TN) Bình Định có gần 40 ĐVTN tham gia Liên hoan. Trên hành trình dài gần 350 km từ cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) đến trung tâm TP Pakse (Champasak), hai bên đường có nhiều đoạn phải xuyên qua núi với mái taluy thẳng đứng cao mấy chục mét. Thi thoảng trên đường đi, chúng tôi bắt gặp một vài bản làng của các bộ tộc Lào với những ngôi nhà sàn nhỏ nép mình dưới những cánh rừng nguyên sinh.
“Chúng tôi luôn đặc biệt quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để TN hai tỉnh tăng cường giao lưu hợp tác. Và mỗi TN hai tỉnh cũng phải ý thức về trách nhiệm, sứ mệnh của mình, kế thừa truyền thống của các thế hệ cha anh, cùng nhau giữ gìn, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào nói chung và giữa hai tỉnh Bình Ðịnh - Champasak nói riêng”.
Đồng chí XI THON KEO PHU VONG, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak
Rất mến khách, các cán bộ Tỉnh đoàn Champasak do anh Udomsak Divisay, Bí thư Tỉnh đoàn dẫn đầu, đã đến tận km 52 (ranh giới giữa tỉnh Attapư và Sêkông, cách Champasak hơn 110 km) để đón đoàn. Từng cái bắt tay, cái ôm, những câu chuyện hồ hởi được thành viên hai đoàn dành cho nhau như người thân mới đi xa gặp lại.
Đến Champasak, ấn tượng của tôi cũng như các thành viên trong đoàn là nhịp sống êm đềm, thiên nhiên thơ mộng, con người ở đây khá hiền hòa, thân thiện. Tuy là trung tâm chính trị, kinh tế, du lịch phía Nam của Lào nhưng Champasak vẫn giữ được phong thái riêng với ít nhà cao tầng, cây cối nhiều, đâu đâu cũng thấp thoáng bóng chùa chiền... Chị Nguyễn Thị Thu Phương, Bí thư Huyện đoàn Phù Mỹ, chia sẻ: “Đi dạo phố đêm ở Pakse khá thú vị bởi không khí trong lành. Không chỉ các hoạt động văn hóa, các hoạt động thương mại cũng diễn ra khá nhẹ nhàng. Đi chợ Champasak, tôi thấy tiểu thương không chèo kéo khách hàng, lại ít thách giá. Điều đó làm cho tôi rất thích và thoải mái trong những ngày ở đây”.
Còn đối với đại úy Lâm Phú Phong, Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS tỉnh thì không có gì tuyệt vời hơn khi buổi tối ở Champasak được đi dạo dọc bờ sông Mêkông, ăn cá nướng, uống bia Lào. “Tình hữu nghị Việt - Lào có được là nhờ hai dân tộc từng đồng cam cộng khổ, “hạt muối cắn đôi, bát cơm sẻ nửa” trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn, uống nước sông Mê Kông. Được gặp gỡ, giao lưu và nhận được sự đón tiếp ân cần, chu đáo từ các bạn Lào đã giúp tôi hiểu hơn về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt này”, đại úy Phong chia sẻ.
Ngoài trọng tâm là sơ kết chương trình phối hợp giữa hai Tỉnh đoàn, đoàn TN Bình Định còn được tham quan một số mô hình kinh tế, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Champasak. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật “Thắm tình hữu nghị Champasak - Bình Ðịnh” do Tỉnh đoàn Champasak tổ chức diễn ra rất ấm áp và sâu nặng nghĩa tình. Lãnh đạo, ĐVTN hai tỉnh đã cùng nhau thể hiện những bài hát, điệu múa về tình hữu nghị đặc biệt Lào - Việt và chia sẻ những tình cảm chân thành, xúc động. Cũng tại chương trình, lễ buộc chỉ cổ tay đã để lại nhiều ấn tượng đối với chúng tôi. “Đây là một phong tục văn hóa lâu đời của đất nước tôi với mong muốn chúc phúc cho người được nhận lễ. Chúng tôi quan niệm rằng, cầu mong tốt lành cho người khác thì người khác sẽ mang bình an đến cho mình”, cán bộ Tỉnh đoàn Champasak Vilavanh Keo Khoun Meaung cho biết.
Tỉnh đoàn Bình Định và Champasak ký kết chương trình kết nghĩa, phối hợp hoạt động giai đoạn 2019 - 2023.
Hợp tác toàn diện
Trong khuôn khổ Liên hoan TN Bình Định - Champasak lần thứ 4 năm 2019, Đoàn TN hai tỉnh đã sơ kết chương trình kết nghĩa, phối hợp hoạt động giai đoạn 2014 - 2019. Theo đó, hai đơn vị đã tích cực triển khai các nội dung trong kế hoạch và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, hai bên đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục TN về mối quan hệ truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt - Lào; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội; các hoạt động trao đổi, học tập các sáng kiến hay trong công tác tập hợp, đoàn kết TN; các mô hình phát triển kinh tế và hỗ trợ đào tạo TN lập thân, lập nghiệp, cùng nhau nâng cao kiến thức hội nhập trong khu vực và quốc tế; hỗ trợ 129 sinh viên Lào đang học tập tại Bình Ðịnh (có 73 sinh viên Champasak). “Ngoài ra, Tỉnh đoàn Bình Ðịnh còn tặng máy vi tính và học bổng với tổng số tiền trên 400 triệu đồng cho học sinh, sinh viên tỉnh Champasak. Qua đó, góp phần làm cho mối quan hệ giữa TN hai tỉnh Bình Ðịnh - Champasak càng thắt chặt, gắn bó”, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định Nguyễn Xuân Vĩnh cho biết.
Bên cạnh đó, một trong những điểm nổi bật của chuỗi các hoạt động tại Liên hoan lần này là việc Hội Doanh nhân trẻ Bình Định và Hiệp hội Doanh nhân trẻ Champasak đã ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận giao lưu, hợp tác thương mại. Anh Nguyễn Hoàng Sâm, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, bày tỏ: “Ngay sau khi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đã có 7 DN thành viên ký cam kết hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm và ký kết các thỏa thuận kinh doanh. Đây được xem là nền tảng quan trọng, góp phần tạo điều kiện cho các DN trẻ của hai tỉnh quảng bá các sản phẩm, dịch vụ, khai thác hiệu quả tiềm năng cũng như đưa mối quan hệ hữu nghị giữa TN hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu”.
Đoàn công tác của Tỉnh đoàn Bình Định tham quan di sản văn hóa thế giới đền Wat Phou, tỉnh Champasak.
Trên chuyến xe từ TP Pakse về km 52, những cán bộ Tỉnh đoàn của Champasak đi cùng xe với đoàn Bình Định để chia tay. Không khí trên xe lúc nào cũng vui vẻ, rôm rả. Gần tới điểm dừng, các bạn TN Champasak và Bình Định đều rất xúc động, cùng nhau đọc hai câu thơ của nhà thơ Lào Vilay Keomani trong bài thơ “Hai anh em sinh đôi”: Anh ở bên kia, tôi ở bên này. Chung một dãy Trường Sơn hùng vĩ.
Vâng! Hai nước Việt - Lào như hai nửa cơ thể cùng chung một cột sống, không thể tách rời; là láng giềng của nhau, núi sông liền một dải, cùng uống chung dòng nước Mê Kông, cùng dựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ.
HỒNG PHÚC