Cướp của người bán vé số
Khoảng 18 giờ ngày 8.11, bà Nguyễn Thị Thành (SN 1957, ở KV5, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) bán vé số trên vỉa hè đường Phạm Ngọc Thạch, gần chợ Khu 2 đang dọn đồ đạc chuẩn bị về thì bị 2 thanh niên đi mô tô chạy qua cướp giật túi xách bên trong có trên 2 triệu đồng tiền mặt và những tập vé số chưa bán hết. Bà Thành tri hô nhưng 2 đối tượng đã phóng chạy ra đường Nguyễn Huệ và nhanh chóng mất hút.
NGUYỄN HƯƠNG
2 anh thanh niên này có giỏi thì cướp giật với lớp thanh niên ngang hàng với mình .Chứ cướp của bà già thì quá đốn mạt.Bắt được bọn này phải xử như bọn trôm chó mới được.Mong các bạn đi đường hãy cảnh giác nếu phát hiện kịp thời truy hô vây bắt và trừng trị thích đáng...