Phù Mỹ: Bé sơ sinh nặng gần 6 kg
Chiều 10.11, chị Trương Thị Dung ở thôn An Lạc Đông 1, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ đã sinh mổ một bé trai nặng 5,8kg (ảnh) tại Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ.
Theo bà Đinh Thị Chua - nữ hộ sinh ở khoa Sản, có 33 năm công tác tại đây, cho biết: Đây là bé sơ sinh lớn nhất từ trước tới nay. Sức khỏe của thai phụ và cháu bé ổn định.
Năm 2006 chị Dung sinh thường bé trai nặng 3,8kg, năm 2008 sinh thường bé gái nặng 4,2kg.
Theo chị Dung, sức khỏe, sinh hoạt, ăn uống của chị qua 3 lần mang thai hoàn toàn bình thường.
Tin, ảnh: XUÂN LỘC
Trước hết, xin mừng cho chị "mẹ tròn con vuông". Bé nặng 5 ký 8 chắc là kỷ lục tại BĐ rồi ! Nhưng, thấy gia đình của chị đã có 1 trai đầu, 1 gái sau, vậy là đã quá hạnh phúc, trọn vẹn rồi! Vậy mà vẫn sinh thêm con thứ ba. Thời buổi hiện nay mà sinh con thứ ba thì quả là lạc hậu, thiếu trách nhiệm với xã hội, với đất nước. Mà trước mắt là thôn An Lạc Đông 1, sau đó thị trấn Phù Mỹ bị phê bình là còn tình trạng sinh con thứ ba. Hồi xưa hay nói: trời sinh voi sinh cỏ, tức là chỉ nghĩ đến chuyện có cái ăn mà thôi, không tính đến đủ thứ chuyện trong cuộc sống của một đời người. Không lẽ thời nay, chị cũng nghĩ rằng sinh con ra, lo cái ăn cho nó là đủ hay sao? Mà chắc gì đã lo đủ ăn cho nó đúng nghĩa trong thời buổi hiện nay ?