Gian nan làm đẹp
Khi thời gian bắt đầu ghi dấu trên nhan sắc, chợt nhận thấy dung nhan của mình không còn như xưa, một số chị em bèn âm thầm tìm nơi “sửa sang” với mong muốn níu kéo hình ảnh của mình trong mắt mọi người. Nhiều người đạt ý nguyện, song cũng không ít trường hợp chị em phải ngậm ngùi…
Muôn kiểu thẩm mỹ
Sau khi sinh đứa con thứ 2, thân hình chị Đoan Trang, 34 tuổi, ở phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn trở nên “quá khổ”. Làn da vốn trắng trẻo, mịn màng mà chị vẫn tự hào dần dần sạm lại. Chị Trang tâm sự: “Thời gian đầu tôi cũng ít để ý chăm sóc bản thân, đến khi giật mình nhìn lại thì thấy tự mình còn chán mình nữa, nói chi đến chồng. Do đó, tôi phải thu xếp việc nhà, lên lịch tập thể dục, ăn uống một cách khoa học để giảm cân và làm đẹp da”. Thế là trong suốt thời gian dài, chị Trang trở thành khách hàng thân thiết của các trung tâm thể dục thẩm mỹ, tiệm massage, săn sóc da. Chị còn sưu tầm đủ loại sách báo dạy về cách giảm cân, trang điểm. Những nỗ lực cũng đem lại kết quả. Giờ đây ngoại hình của chị Trang đã được cải thiện rất nhiều so với trước.
Hồi còn trẻ, do da mặt bị mụn khá nhiều, trên gương mặt in dấu nhiều vết sẹo sâu nhưng mãi đến gần đây, chị Thu Huyền, 37 tuổi, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn mới nghĩ đến chuyện làm đẹp da mặt. Nghe chị bạn mách nước, chị Huyền tìm đến một cơ sở chăm sóc da nổi tiếng trong thành phố. Tại đây, chị Huyền được kỹ thuật viên điều trị, chăm sóc da mặt cẩn thận, lại tận tình hướng dẫn các thao tác chăm sóc da tại nhà đúng cách, nên da mặt chị dần dần khá hơn. Ngắm gương mặt mịn màng của mình qua gương, chị Huyền tâm sự: “Gần 8 tháng trời theo đuổi việc làm da này quả thật là vất vả, tốn kém, nhưng thấy da mặt của tôi được cải thiện, chồng tôi rất vui”.
Dù đã bước sang tuổi 49, chị Hồng Xuyến, ở phường Đập Đá, thị xã An Nhơn vẫn quyết tâm đi nâng mũi. Chị Xuyến bộc bạch: “Lúc đầu mọi người nhìn vào bàn tán đủ thứ chuyện. Có người còn đoán già đoán non rằng chắc chồng tôi sao đó nên tôi mới lo làm đẹp để giữ chồng. Chỉ có những người thân và bạn bè thân thiết mới hiểu...”. Từ ngày đi sửa mũi, khuôn mặt chị Xuyến đẹp hơn, chị trở nên tự tin và yêu đời hơn.
Con dao hai lưỡi
Trước đây, nhiều phụ nữ chạy theo mốt xăm thẩm mỹ, từ xăm mí mắt, chân mày đến môi... Sau khi xăm, nếu ai may mắn phù hợp thì gương mặt trở nên sắc sảo, có đường nét hơn và tôn thêm nét duyên dáng. Nhưng cũng có một số người không hiểu vì thợ xăm quá tay hay kỹ thuật yếu đã gây ra những hậu quả đáng tiếc và nhìn “không giống ai”. Đó là trường hợp của người chị cùng quê với tôi (Hoài Ân), nhà không mấy khá giả nhưng nghe bạn bè rủ rê, chị cùng vài người bạn ở thị trấn Bồng Sơn (Hoài Nhơn) gom ít tiền dành dụm và chịu đau, để đi xăm môi đỏ, lông mày... Theo chị thì từ ngày xăm môi, mắt về, chị không phải mất thời gian trang điểm khi đi dự tiệc..., nhưng có đôi khi đi đám tang, hoặc vào bệnh viện thăm người ốm, hay cúng chùa thì chị rất khó xử vì khuôn mặt mình trở nên lòe loẹt. Điều chị cảm thấy buồn nhất mà không tiện nói ra là kể từ ngày xăm môi, chồng chị không… hôn vợ nữa. Còn chị họ của tôi, sau khi lỡ lần “đò” bèn quyết định “trùng tu” vòng một. Chẳng biết bác sĩ đặt túi độn làm sao mà hai bên bị lệch, rồi vài tháng sau thì tình trạng đau và sưng nề ngực kéo dài. Chị phải đi phẫu thuật lại vì túi độn bị rò rỉ, gây biến dạng bầu ngực.
Hiện nay, chuyện phụ nữ đi đến bệnh viện, trung tâm thẩm mỹ dùng dao kéo can thiệp vào cơ thể ngày càng nhiều. Lời khuyên của các nhà chuyên môn là trước khi thực hiện việc làm đẹp, nhất là bằng công nghệ mới, các bà, các chị nên tìm hiểu kỹ tại các bác sĩ, bệnh viện chuyên khoa…. Thực tế, nhiều người vì không có điều kiện kinh tế phải làm thẩm mỹ tại các cơ sở bình dân đã phải chịu dị tật. Ngoài ra, một số cơ sở làm đẹp tư nhân, thẩm mỹ viện thường tung chiêu giá rẻ để câu khách, để rồi khiến chị em theo đuổi việc làm đẹp tá hỏa vì các chi phí phát sinh đi kèm tăng gấp nhiều lần, như thuốc uống, kem dưỡng… với thời gian điều trị vài tháng đến cả năm.
HỒNG PHÚC