Mùa huấn luyện quân dự bị
Tạm xa gia đình và gác lại những công việc thường nhật, những chiến sĩ dự bị động viên (DBĐV) lại bắt đầu mùa huấn luyện. Dù thời tiết mùa hè khắc nghiệt, song với tinh thần “vững tay cày, chắc tay súng”, họ vẫn hăng say luyện tập, hoàn thành tốt nội dung, yêu cầu đề ra.
Khu vực huấn luyện của Đại đội 7, Tiểu đoàn 3 (DBĐV), Trung đoàn bộ binh 739. Đơn vị vừa bước vào huấn luyện nội dung điều lệnh. Mặc cho nắng cháy lưng, những quân nhân DBĐV vẫn miệt mài với bài tập. Từng động tác được các chiến sĩ thực hiện nhanh, dứt khoát và thuần thục.
Giờ giải lao, vừa cùng đồng đội hoàn thành nội dung bài huấn luyện, mồ hôi ướt cả áo, anh Võ Sửu (42 tuổi, ở phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn), chia sẻ: “Đây là năm thứ hai tôi lên đơn vị tham gia huấn luyện. Mặc dù kinh tế còn khó khăn, tôi lại là lao động chính nhưng gia đình vẫn động viên, tạo điều kiện để tôi làm nhiệm vụ”. Anh Sửu vốn là lính của Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10). Năm 1993, sau khi xuất ngũ về địa phương, anh được đưa vào lực lượng DBĐV của TP Quy Nhơn và được biên chế về Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, đảm nhận chức Tiểu đội trưởng cối 60mm.
Còn anh Nguyễn Trị (38 tuổi, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), từng là lính của Sư đoàn 2, xuất ngũ năm 2000, lại thích thú với những nội dung huấn luyện mới. Anh cho hay: “Nhiều nội dung huấn luyện mới được áp dụng nên anh em đều thích thú và hăng say tập luyện. Cứ cuối giờ huấn luyện, có chiến sĩ tham gia chơi thể dục thể thao, có chiến sĩ giúp đơn vị trồng cỏ, trồng cây xanh để tạo cảnh quan môi trường...”.
Thiếu tá Võ Đình Duy, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn bộ binh 3, cho biết: “Thành phần tham gia lực lượng DBĐV khá đa dạng. Có người là nông dân, có người là công nhân, có người là cán bộ công chức, có người đi làm ăn xa, nhưng khi có lệnh thì đều tập trung quân số đầy đủ. Đợt huấn luyện lần này từ ngày 23.3 đến ngày 6.4, với các nội dung: Giáo dục chính trị, điều lệnh đội ngũ, chiến thuật bộ binh phòng ngự, chiến thuật bộ binh vận động tiến công, bắn súng các loại (AK, B40, trung liên, đại liên, cối 60mm…), kỹ thuật ném lựu đạn, kỹ thuật bắn máy bay bay thấp… Dù huấn luyện dưới cái nắng gay gắt nhưng tất cả các quân nhân DBĐV đều hăng say luyện tập, quyết tâm đạt kết quả cao nhất”.
PHẠM PHƯƠNG