Chòng chành con chữ vùng cao
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi cây cầu treo nối thôn O5 và Kon Trú (xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh) xuống trung tâm xã bị hỏng, đường đến trường của thầy và trò tại các điểm trường này phụ thuộc vào chiếc bè do UBND xã vận động bà con cùng thực hiện.
Trưa 14.11, cô học trò lớp 7 Trường PTDT bán trú, tiểu học và THCS Vĩnh Kim- Đinh Thị Mây cùng bạn là Đinh Thị Dung, Đinh Thị Kế… ra bến sông trở về nhà. Mây kể: “Hôm nay nước rút nên chúng em về thăm nhà chứ mấy hôm trước nước lớn không về được. Qua sông, chỉ cần đi bộ khoảng 15 phút là về đến làng. Các bạn ở Kon Trú thì phải nhờ người nhà đến chở vì đường xa lắm”.
Thầy Đào Văn Kỳ, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngay sau khi cầu treo bị hỏng, nhà trường đã báo cáo Phòng GD&ĐT huyện và UBND xã để có phương án khắc phục, tránh gián đoạn việc học của học sinh. Tạm thời, các em học ở các điểm làng O5, Kon Trú sẽ được ở lại trường. UBND xã cũng vận động bà con đóng bè bằng tre. Bè được nối với dây chão lớn giăng qua giữa sông giúp bà con và các thầy cô dạy học tại hai điểm trường trên qua lại. Hôm nào mưa lớn, nước từ đầu nguồn xuống mạnh không dám kéo bè, các thầy cô tại các điểm trường trên đều phải ở lại.
Điều đáng nói, dù đường đến trường khó khăn hơn trước nhưng hầu như thầy và trò chẳng nề hà. Thầy Kỳ cười tươi khi nhắc về sự vượt khó của thầy giáo, học sinh và cả cha mẹ các em. Nhiều bậc phụ huynh ngày nào cũng dành thời gian đưa đón con qua bè rồi mới về đi làm. Hai thầy giáo dạy tiểu học, 1 cô giáo dạy mẫu giáo ở làng O5 luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng ở lại trường khi không về được nhà.
“UBND xã đã hỗ trợ tiền mua nguyên liệu làm bè và 200 ngàn đồng/ngày cho người kéo bè. Chúng tôi cũng chọn lựa người kéo bè vừa đảm bảo sức khỏe, có tinh thần trách nhiệm để đảm bảo an toàn cho bà con, các em học sinh và thầy cô. Dự tính, trong tháng tới, cầu sẽ hoàn thành, việc đi lại và đến trường của thầy trò tại O5 và Kon Trú sẽ thuận lợi hơn”, ông Lê Công Chính, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim, cho biết.
HÀ THANH