LLVT Quân khu 5: Trắng đêm giúp bà con vượt lũ
Trong 2 ngày 15 và 16.11, rất nhiều xã, phường, thị trấn của tỉnh Bình Định đã bị ngập lụt nghiêm trọng, giao thông ách tắc, nhiều nơi bị lũ cô lập, hàng ngàn nhà dân bị ngập sâu trong nước, có nhà ngập gần lút mái. Khẩn trương di dời hàng ngàn hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm là nhiệm vụ hàng đầu của LLVT Quân khu 5.
Đêm 15.11, tỉnh Bình Định cử 685 bộ đội tập trung và 753 DQTV; Lữ đoàn Phòng không 573 đưa 165 quân nhân, Lữ đoàn Pháo binh 572 đưa 50 cán bộ, chiến sĩ, Sư đoàn 2 với 21 quân nhân cùng 27 ca nô, thuyền nhôm, máy đẩy, 1 xe thiết giáp, hàng chục ô tô các loại, thức trắng đêm di dời 1.215 hộ/4113 người dân (tính đến 9h00 ngày 16.11) vùng ngập nặng thuộc địa bàn thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, các huyện: Vân Canh, Tây Sơn, Tuy Phước, Vĩnh Thạnh, Phù Cát, Phù Mỹ… đến nơi cao ráo, an toàn; khẩn trương đóng hàng trăm bao cát hộ đê các đoạn xung yếu tại thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước).
Đại tá Nguyễn Đình Tiến, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 đưa bà con vùng ngập lụt phường Nhơn Hòa lên ca nô. (ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp-Nguyễn Việt Hùng)
Vượt qua cửa tử
Chiều ngày 15.11, nhận mệnh lệnh cứu dân, Ban CHQS thị xã An Nhơn cử Trung tá Hồ Mười, Phó Chỉ huy trưởng-Tham mưu trưởng chỉ huy bộ đội điều khiển 2 ca nô đi cứng cứu các xã bị ngập nặng. Sau khi tác nghiệp tại xã Nhơn Lộc, một chiếc ca nô của đơn vị tiếp tục cơ động lên xã Nhơn Phúc. Khoảng 18 giờ cùng ngày, khi vượt qua bờ tràn, do nước xiết và xoáy, ca nô đã bị lật úp. Trên ca nô có 9 người, gồm 8 cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thị xã An Nhơn và anh Nguyễn Hoài Nam, phóng viên Đài truyền thanh thị xã. Lúc này trời đã nhá nhem tối, mưa vẫn xối xả như trút, nước lên cao, lạnh buốt. Nhờ có áo phao, mỗi người bơi đi mỗi hướng, lợi dụng địa hình địa vật (bụi rơm, cây dại…) để bu bám. Thiếu tá Lê Thanh Chánh, trợ lý dân quân may mắn bơi nhanh được vào bờ, tới ngay UBND xã Nhơn Phúc nhờ lực lượng địa phương ứng cứu.
Đồng chí Trần Anh Tuấn, Trung đội trưởng Dân quân cơ động xã Nhơn Phúc bơi xuồng ra, cứu được phóng viên Nguyễn Hoài Nam đang bám vào một đống rơm lớn, rồi tiếp tục đưa Trung tá Hồ Mười và Trung tá Đỗ Quốc Khải (Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn DQĐV Ban CHQS An Nhơn) - cả hai anh lúc này đã mệt nhoài vì vật lộn với dòng lũ hàng tiếng đồng hồ và uống khá nhiều nước. Do nước xoáy rất hung hãn, chiếc xuồng nhỏ không đi được, phải neo vào một cây cột điện chờ chiếc ca nô còn lại của Ban CHQS thị xã An Nhơn đến trợ giúp. Thoát hiểm trong gang tấc, chưa kịp nghỉ ngơi, những người lính thị xã An Nhơn lại tiếp tục đồng hành đi cứu trợ nhân dân.
Trắng đêm cứu dân
Trong màn đêm dày đặc, mưa như thác đổ, Quốc lộ 19 đoạn qua thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn), hai bên đường là ruộng lúa, nước tràn mênh mông như biển. Để nhanh chóng đến với bà con giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”, bất chấp hiểm nguy, tổ ứng cứu bão lụt của Bộ CHQS tỉnh Bình Định vẫn quyết định vượt chướng ngại vật. Trời tối, cọc tiêu hai bên đường đã ngập sâu trong nước, Thiếu úy chuyên nghiệp Bùi Anh Kiên, lái ca nô và một chiến sĩ nữa nhảy xuống đường, dùng bàn chân trần và cây chống dò đường, để chiếc Gát 66 (xe kéo ca nô) do Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Mậu điều khiển nhích từng dần mét một. Anh Mậu cho biết: “Chưa bao giờ trong tôi lái xe giữa đêm đen trong biển nước mênh mông như thế. Nước chảy xiết từ bên trái qua phải, tôi cho xe bám sát mép bên trái, giữ thật chắc vô lăng, bởi chỉ cần sơ sẩy là cả người và phương tiện đều có thể lăn xuống ruộng”.
Thiếu úy Lê Quang Lợi, lái xe U oát đưa Đại tá Nguyễn Trung Hà, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS Bình Định chỉ huy các cánh quân cứu dân, nói: “Tôi đi cùng hướng với anh Mậu. Nước xiết làm tay lái rất nặng, tôi phải gồng mình giữ không cho nó xuôi theo lực đẩy của nước. Đoạn đường chừng 2 cây số mà thấy dài như vô tận. Qua được rồi mới thở hắt ra, nhẹ cả người”. Được dân quân địa phương tận tình chỉ đường, bộ đội khéo léo điều khiển những chiếc ca nô, thuyền nhôm luồn lách qua những bụi cây lúp xúp, những hàng dây điện chằng chịt. Do số nhà dân ngập trong nước quá nhiều, nên các đơn vị ưu tiên cứu nơi ngập sâu trước, chở người già, phụ nữ, trẻ em trước. Cứ thế dìu cõng bà con, đi về hàng chục chuyến, cán bộ, chiến sĩ áo quần ướt sũng, ai cũng mệt rã người nhưng không không dám nghỉ ngơi. Thượng tá Nguyễn Khuyến, Phó chỉ huy trưởng quân sự Lữ đoàn Phòng không 573 chỉ huy bộ đội di dời người dân ở xã Nhơn Phúc (An Nhơn) chia sẻ: “Trời mưa to, đêm tối, lũ dâng rất nhanh, nước chảy xiết, địa hình bị chia cắt, dây điện chằng chịt, gây trở ngại cho các hoạt động cứu hộ. Chúng tôi vừa làm vừa nhắc nhở bộ đội phải cẩn trọng để bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng cho nhân dân”.
Trong ngày 16, các đơn vị LLVT Quân khu 5 vẫn tiếp tục việc di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm và vận chuyển lương thực, thực phẩm, nước uống cho các khu vực bị cô lập trong nước. Những chiếc ca nô mang hàng chữ Quân khu 5 vẫn hối hả xé nước tỏa về vùng lũ ứng cứu nhân dân.
Đỗ Thị Ngọc Diệp
Cám ơn các chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 5,Thức cả đêm vượt qua nước lũ cứu dân.Hình ảnh quân dân như cá với nước.Hoạn nạn có nhau đây là tình cảm thắm thiết ,hình ảnh cao đẹp của người lính trong thời bình.Cũng xin cám ơn các phóng viên báo đài(chiến sĩ thầm lặng)luôn có mặt mọi lúc,mọi nơi,quay phim,chụp ảnh viết bài kịp thời đưa tin lên báo.Mong nước rút sớm để người dân khắc phục hậu quả.Năm nay(2014) ăn Tết buồn!