Nhân Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT 17.11:
Những nỗi đau mang tên tai nạn giao thông
Nỗi đau TNGT không chỉ dừng ở việc gia đình ai đó mất đi người thân, mà còn hàng loạt hậu quả khác: gia đình khánh kiệt, gánh nặng chồng chất trên vai người ở lại.
Khánh kiệt
3 tháng nằm viện, trải qua vài cuộc phẫu thuật sọ não, tốn trên 300 triệu đồng, nhưng đến thời điểm này, bệnh nhân Nguyễn Văn Trung (29 tuổi, quê ở xã Tây Phú, huyện Tây Sơn) không nhận thức được gì, hai chân đã bị teo. Bác sĩ Tô Ngọc Trúc, Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, BVĐK tỉnh, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Trung, cho biết: “Sau khi phẫu thuật giải ép sọ não, bệnh nhân bị nhiễm trùng vết mổ gây nên áp xe não, não úng thủy. Bệnh nhân chỉ đáp ứng với một loại thuốc đặc trị giá gần 400 ngàn đồng/lọ. Mỗi ngày dùng 4 lọ. Tuy có chuyển biến so với lúc nhập viện, nhưng di chứng nặng, khả năng hồi phục khó…”.
“Mong rằng, mỗi khi điều khiển phương tiện giao thông, ai cũng tâm niệm: Ta không chỉ có một mình. Mình bị TNGT thì người thân của mình sẽ khổ; ngược lại, cũng sẽ có những gia đình khác khốn khổ vì lỗi do mình gây ra”
Từ khi chồng gặp nạn, chị Nguyễn Thị Ngọc gửi đứa con nhỏ 2 tuổi về cho cha mẹ ruột ở Gia Lai, cùng với mẹ chồng đi khắp bệnh viện chăm sóc cho anh Trung. Khẽ khàng dùng khăn lau trên mặt chồng, chị kể: “Đêm 19.8.2013, anh ấy đi trên đường phố ở Pleiku (Gia Lai) thì bị kẻ nào đó tông, rồi bỏ chạy, người dân phát hiện đưa vào bệnh viện. Bệnh viện Quân y 211 (Gia Lai) mổ hai lần, rồi chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh, nhưng trong ấy trả về vì nặng quá. Không đành lòng, gia đình đưa anh ấy vào đây hôm 28.10. Tôi đã bán toàn bộ tài sản, cả rẫy mía đang canh tác trên Gia Lai, để lo chi phí thuốc men, nhưng không đủ. Số tiền vay bên ngoài hơn mấy chục triệu rồi…”. Hiện tiền thuốc mua bên ngoài điều trị cho anh Trung mỗi ngày xấp xỉ 2 triệu đồng.
Cạnh đó, gia đình bệnh nhân Huỳnh Văn Chút, 60 tuổi, ở thôn Định Tam, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, đang chuẩn bị các thủ tục để đưa ông vào TP Hồ Chí Minh tái khám. Ngày 2.9.2013, ông Chút “lai rai” với các bạn đến chiều tối mới về nhà. Trên đường về, xe máy của ông va chạm với một chiếc xe khác chạy cùng chiều và tự té. Ông Chút bị chấn thương sọ não, dò động mạch cảnh và được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị, nhưng di chứng liệt nửa người. Ông Chút ân hận: “Chi phí ca mổ đầu hơn 170 triệu đồng rồi, không biết đợt này tái khám tốn thêm bao nhiêu tiền nữa. Giá như…”.
Gánh nặng người ở lại
Chiều 15.11, tôi ghé lại nhà số 628/24 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, nơi ba mẹ con chị Võ Thị Xuân Hơn (31 tuổi) đang thuê trọ. Chị Hơn chuẩn bị dọn bàn bán vé số, card điện thoại di động, dặn hai con (8 tuổi và 7 tuổi) ở nhà chơi với nhau. Nhắc đến cha, đứa con trai nhỏ nói với mẹ: “Con lấy album ảnh cưới của ba mẹ ra xem nhé. Con nhớ ba quá”. Rồi, bé hồn nhiên chỉ: “Đây là ảnh ba trong đám cưới nè. Ảnh ba chụp với anh hai nè”. Nghe con nói, chị Hơn quay mặt ra hướng khác, không dám nhìn vào tập ảnh. Chồng chị là anh Phạm Vũ Thắng (29 tuổi) chạy xe ôm, bị xe đầu kéo tông tại QL1D, thuộc phường Gềnh Ráng, Quy Nhơn, vào sáng 9.4.2013.
Từ ngày chồng mất, chị Hơn bươn chải làm việc, cả những việc mà trước đây anh Thắng không bao giờ để cho vợ làm vì thương vợ vất vả. Buổi sáng, chị đi dọn phòng cho khách sạn gần nhà, buổi chiều bán vé số. Thu nhập mỗi ngày chưa đến 150 ngàn, mà tiền thuê nhà đã mất 1,2 triệu đồng/tháng. Chị Hơn tâm sự: “Em chồng tôi thường hỗ trợ tôi tiền thuê nhà, gạo thì mẹ ở quê gửi vào. Tôi không cho con học bán trú vì không đủ tiền, nên trưa chở về cho con ăn cơm nhà, chiều chở đến gửi cho cô giáo nhận dạy miễn phí. Mong anh ấy phù hộ cho tôi có sức khỏe nuôi hai đứa nhỏ…”.
Nỗi đau TNGT không chỉ dừng lại ở việc mất một người thân, mà kéo theo đó là gánh nặng chất chồng trên vai trụ cột còn lại trong gia đình, để lại gánh nặng cho xã hội. Thạc sĩ, bác sĩ Đào Văn Nhân, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, BVĐK tỉnh, cho biết, 10 tháng đầu năm 2013, Khoa tiếp nhận 2.169 trường hợp cấp cứu do TNGT, trong đó có 2.159 ca bị chấn thương sọ não (99,5%), phần lớn là người trong độ tuổi từ 18-60. Được biết, kinh phí chữa trị một ca chấn thương sọ não nặng có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Và một số trường hợp để lại di chứng rất nặng nề. “Cách đây hai năm, có một bệnh nhân bị chấn thương sọ não. Ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân đi làm bình thường nhưng 2 năm sau thì biểu hiện như người tâm thần, không chịu mặc quần áo, đánh đập vợ con vô lối…”- bác sĩ Tô Ngọc Trúc, Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, BVĐK tỉnh, cho biết thêm.
Mong rằng, mỗi khi điều khiển phương tiện giao thông, ai cũng tâm niệm: Ta không chỉ có một mình. Mình bị TNGT thì người thân của mình sẽ khổ; ngược lại, cũng sẽ có những gia đình khác khốn khổ vì lỗi do mình gây ra.
Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 543 vụ TNGT, làm chết 183 người, bị thương 593 người.
Trong danh sách những gia đình nạn nhân TNGT tử vong mà Ban ATGT tỉnh dự kiến sẽ đi thăm nhân Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT 17.11, có những trường hợp thật đáng thương. Đó là gia đình anh Trần Ngọc Thê (44 tuổi, ở thôn Hòa Nghĩa, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tử vong ngày 22.9.2013) có tới 6 đứa con, nhỏ nhất mới 8 tuổi; hay gia đình chị Nguyễn Thị Ánh (ở thôn Phụng Du, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tử vong ngày 30.8.2012), người chồng tên Đặng Toàn cũng bị mất 81% sức khỏe trong vụ TNGT cùng với vợ, hiện gia đình sống nhờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm, 2 đứa con học lớp 7 và lớp 9...
THU HÀ