Người dân Nhơn Lý, TP Quy Nhơn:
Thở phào sau siêu bão Haiyan
Hơn 1 tuần trước, khi siêu bão Haiyan ập vào miền Trung Philippines và để lại tang tóc, đau thương, nhiều gia đình ở xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) - nơi có người xuất ngoại sang Philippines nhiều nhất tỉnh - đã “thót tim” lo lắng. Đến hôm nay, họ đã có thể thở phào bởi không có thiệt hại về người.
Cứ hai giờ gọi một lần
Hộ ông Nông Thanh Phước, 57 tuổi, ở thôn Lý Chánh, là gia đình đầu tiên ở Nhơn Lý có người “đi Phi” (theo cách gọi của bà con nơi đây). Hiện, gia đình của 3 cô con gái ông Phước đang sinh sống và làm việc tại Phi. Những ngày này, tay ông Phước chẳng rời điện thoại di động. Ông bảo, cứ hai tiếng đồng hồ ông lại gọi điện thoại nhưng đã hơn 1 tuần mà vẫn chưa bắt liên lạc được với cô con gái thứ hai.
Pha vội cốc sữa cho hai đứa cháu ngoại, bà Trình Thị Thọ, vợ ông, kể lại: “Lúc nghe tin bão vào, cả nhà cũng thấy bất an, dù chỗ ở của các con đều ở phía Bắc so với hướng bão vào. Thấy cảnh tan hoang sau bão tại Phi, cả nhà ai cũng “thót tim”, gọi điện sang thì lại không liên lạc được với con gái. Chúng tôi vội vàng nhờ một số anh chị em cũng đang ở Phi tìm hiểu giúp. Hóa ra, do ảnh hưởng của siêu bão nên vùng các con tôi ở bị mất sóng điện thoại, chứ không bị ảnh hưởng gì nhiều do bão”.
Ông Phước cũng cho biết thêm: “Trước ngày bão vào, con rể có về nhà ăn giỗ cùng gia đình. Nghe báo bão, nó vội vàng mua vé máy bay quay sang để cùng chống bão với vợ con. Nào ngờ, các đường bay về Philippines bị hoãn, hiện nó vẫn chưa thể đoàn tụ với gia đình”.
Nối được điện thoại với con gái hơn 20 phút trước, ông Lý Phá, 70 tuổi, ở thôn Lý Hòa, mừng muốn rơi nước mắt. Khuôn mặt rám màu thời gian của ông lúc nhận được điện thoại của con đã giãn ra, nhẹ nhõm sau 1 tuần không nghe được tin tức gì. Không giống với những gia đình khác, phương tiện liên lạc duy nhất của ông cụ với khoảng chục con cháu, dâu rể đang ở Philippines là điện thoại. Vậy nên, khi không nối được sóng với con, lại cũng chẳng nhờ vả được ai để hỏi han tin tức, ông cụ cứ bồn chồn như ngồi trên lửa.
Gần đó, ông Trần Đê, 68 tuổi, cũng đang kể chuyện với bà thông gia về họ hàng của mình bên Philippines. “Nhà cũng có gần hai chục thành viên đang sống và làm việc bên Phi, may mắn là cả nhà đều không ở vùng tâm bão là thành phố Tacloban, tỉnh Leyte. Riêng gia đình của người em họ là Nguyễn Văn Chánh bị tốc một phần mái và hư hỏng một số đồ đạc”, ông Đê cho biết.
Tiếp tục theo dõi
Theo thống kê mới nhất, xã Nhơn Lý hiện có hơn 470 người đang lao động tự do tại Philippines. Hiện vẫn chưa phát hiện trường hợp nào bị mất tích hoặc thiệt mạng do siêu bão Haiyan. Bà Hồ Thị Tường, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý, cho biết: “Địa phương vẫn theo dõi sát sao thông tin của các hộ gia đình có người thân đang sinh sống và làm việc tại Philippines. Đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin nào về trường hợp cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của địa phương”.
Qua trao đổi với những người dân có người nhà “đi Phi”, được biết, thành phố Tacloban, tỉnh Leyte không phải là điểm tập trung làm ăn của nhiều người dân xã Nhơn Lý. Vậy nên, ảnh hưởng của cơn bão mới chỉ dừng ở thiệt hại nhẹ về cơ sở vật chất và lo lắng về tinh thần. Hiện tại, cư dân Nhơn Lý tại Philippines đang hỗ trợ nhau phục hồi sau bão. Ông Trần Đê cho biết, ngay sau khi đường thông thoáng, họ hàng đã gọi nhau cùng đến hỗ trợ những người có nhà bị thiệt hại sửa sang, dọn dẹp nhà cửa. Hiện nay, mọi sinh hoạt vẫn chưa thể quay về nhịp cũ, việc buôn bán cũng tạm ngừng. Do tình hình ở Phi đang rất khó khăn sau bão nên có khả năng nhiều người sẽ bị mất vốn, mất lời khi phần lớn các hộ dân ở Philippines đều không có khả năng trả nợ sau bão.
Trong quá trình gặp gỡ, tìm hiểu, chúng tôi đã đặt vấn đề với người thân để được trò chuyện với những người “đi Phi”, nhưng phần lớn các gia đình đều từ chối. Chỉ một trường hợp đồng ý kết nối liên lạc qua mạng nhưng lại không nhận được trả lời sau gần 30 phút chờ đợi. Trong thâm tâm của người đi lẫn người ở, họ rất ngại khi tiếp xúc với báo chí khi được hỏi về việc “đi Phi”. Với họ, việc “đi Phi” chỉ đơn thuần là để kiếm tiền trả nợ, cải thiện kinh tế gia đình. Tuy nhiên, những tai nạn, mất mát đáng tiếc nơi đất khách (mà bão Haiyan là một ví dụ) vẫn luôn ẩn họa, khó lường...
NGUYỄN MUỘI