Không để bà con đói, khát
Lũ về nhanh, thiệt hại quá lớn. Phải khẩn trương, để bà con không ai bị đói, khát - đó là phương châm của những người làm công tác cứu trợ.
Sáng 17.11, đoàn cứu trợ của Tỉnh đoàn và Báo Thanh Niên dừng trước nhà bà Nguyễn Thị Liên (thôn Phú Lạc, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn). Cụ già 80 tuổi co ro trước cửa, trong nhà ngổn ngang những chén bát, xô chậu, mùng mền… Chỉ vào số gỗ chuẩn bị sửa nhà đã bị trôi đi một nửa, bà kể: “Bữa nước về, người ta đưa xuồng đến chở là tui vội đi, không kịp cất giữ, sắp xếp gì hết”.
Về nhà từ chiều hôm trước, nhưng một thân một mình, loay hoay mãi, bà cụ vẫn chưa thể dọn dẹp được gì nhiều. Thấy vậy, mấy thanh niên trong đoàn vội xắn tay quét dọn, sắp xếp lại vật dụng giúp bà. Nhận phần quà, bà cụ cứ lặp đi lặp lại mãi câu hỏi: “Quý cô, quý cậu ở đâu? Cho già này biết với!” như là cách thể hiện lòng biết ơn.
Trong lúc cứu trợ đang ở nhà bà Liên, một người phụ nữ đã bắt chuyện và một mực mong đoàn cứu trợ đến thăm hộ bà Đinh Thị Mai Hằng, 63 tuổi, ở cùng thôn. Ngay từ khoảng sân trước nhà, dấu vết của cơn lũ đã hiển hiện trên hàng hoa vạn thọ lẫn trong rác, cây đu đủ trĩu quả bật gốc chỏng chơ… Dừng vội bữa trưa với duy nhất một món mì tôm để nhận lấy phần quà, bà Hằng nghèn nghẹn: “Nói sao cho hết lòng biết ơn của tui đây…”.
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Xuân Vĩnh cho biết: “Cùng với Báo Thanh Niên, chúng tôi hỗ trợ 500 suất quà cứu đói cho bà con phường Nhơn Bình, Nhơn Phú (TP Quy Nhơn), huyện Tây Sơn. Hội Doanh nghiệp trẻ phối hợp với Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng 1.000 thùng mì tôm cho bà con ở An Nhơn, Tuy Phước. Chúng tôi đang nỗ lực kêu gọi để tiếp tục hỗ trợ bà con nhiều hơn nữa. Các đoàn viên thanh niên cũng sẽ hỗ trợ các trường học, và bà con nhân dân dọn vệ sinh, ổn định cuộc sống”.
Bên cạnh Tỉnh đoàn, các tổ chức khác cũng vào cuộc tích cực. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Sỹ Dũng cho biết đã tiếp nhận 3 tấn mì tôm của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định. Nhà tài trợ này cũng ủng hộ mỗi gia đình có người chết 5 triệu đồng.
Trong khi đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiếp nhận 526 thùng mì tôm, 400 thùng sữa. Công tác tiếp nhận, tổ chức cứu trợ đang hết sức khẩn trương. Cán bộ trực 24/24 tại trụ sở Hội để tiếp nhận kịp thời thông tin cứu trợ. “Chúng tôi đã đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 2.000 thùng hàng gia đình, 10.000 lít nước, 5.000 thùng mì ăn liền và 10 tấn gạo. Đồng thời, tiếp tục vận động các nhà hảo tâm đóng góp tiền mặt và hàng hóa cứu trợ cho người dân vùng lũ”, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Văn Cát cho biết.
VĂN TRANG - NGUYỄN MUỘI