Trao học bổng Quỹ Tấm lòng vàng cho học sinh nghèo
Sáng 18.11, Liên đội Trường THCS Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn phối hợp với Đoàn thanh niên thị trấn Bồng Sơn tổ chức trao 5 suất học bổng cho các học sinh mồ côi, nghèo, học giỏi (900 ngàn đồng/suất, ảnh). Số học bổng này được Quỹ “Tấm lòng vàng” của các bạn thiếu niên toàn trường đóng góp, Quỹ được xây dựng nhằm giúp, động viên các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó, học giỏi.
Tin ảnh: DIỆP BẢO SƯƠNG
HỌC ĐỂ THOÁT NGHÈO ! Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Nguyễn Phú Lâm luôn tự ý thức vươn lên đạt nhiều thành tích đáng được trân trọng, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè. Sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo bên dòng sông Cái, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Phú Lâm, sinh năm 1998, học sinh lớp 9/1 trường THCS Trịnh Phong, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, là một học sinh luôn có ý thức vươn lên trong học tập và công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, dù hoàn cảnh gia đình có nhiều khó khăn, túng thiếu. Bố em, thầy Nguyễn Văn Lực, giáo viên dạy môn Lịch sử trường THCS Trịnh Phong với đồng lương quá ít ỏi phải nuôi cả gia đình như một gánh nặng oằn trên đôi vai gầy của thầy theo cùng năm tháng, nặng hơn kể từ ngày vợ thầy lâm bệnh ! Mẹ em là bà Nguyễn Thị Hồng Nhi, thợ may, nhưng 7 năm nay mắc bệnh “thoát vị đĩa đệm cột sống cổ” gia đình nhiều l
Qua hình ảnh của lễ phát học bổng ở trường PTCS Bồng Sơn thật dễ thương và vô cùng xúc động. Tuy giá trị mỗi xuất học bổng có phần khiêm tốn,nhưng đã thể hiện tinh thần khuyến học QUỈ TẤM LÒNG VÀNG của Huyện nhà. Là người dân sinh ra và lớn lên ở Xã Hoài Sơn,một xã cuối cùng của Huyện Hoài Nhơn.Cũng là địa danh chiến khu Cách Mạng đã từng lập nhiều chiến công lừng lẫy trong thời kỳ chống Mỹ. Đang sống và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh.Luôn mong mõi QUĨ TẤM LÒNG VÀNG được phòng GD & ĐT huyện Hoài Nhơn quan tâm và nhân rộng,để vận động cho nguồn QUĨ trên được dồi dào thêm và sẽ lan tỏa ra khắp các trường nghèo trong toàn Huyện. Có cơ hội,Ban Liên lạc Đồng hương Liên Xã Sơn Châu tại TP Hồ Chí Minh của chúng tôi sẽ kết nối cùng QUỈ TẤM LÒNG VÀNG cao đẹp của quê hương. Nhằm biểu tỏ tấm lòng hướng về nơi chôn nhau cắt rốn của những người tha phương của chúng tôi "Quê tôi đẹp nhất Hoài Nhơn, - Núi cao,sông rộng cầu dài