Tưởng nhớ nạn nhân thảm sát
Vụ thảm sát xảy ra ở thôn Hưng Trị, xã Cát Thắng, huyện Phù Cát, năm 1966 đã cướp đi 25 sinh mạng. 46 năm sau, những người thân của các nạn nhân đã cùng nhau lập nên một tấm bia tập thể để an ủi những con người vô tội.
Với ông Nguyễn Huấn, 62 tuổi, người duy nhất còn sống sót trong vụ thảm sát năm ấy, khung cảnh kinh hoàng, thê lương vẫn còn hiện rõ mồn một mỗi khi nhớ về. Thuở đó, ông Huấn vừa 15 tuổi. “Mùng 7.3 âm lịch, tôi cùng với bà con trong thôn về làng lấy gạo và vật dụng cần thiết thì bị lính Nam Triều Tiên vây bắt. Họ dồn những người lớn hơn 16 tuổi vào một hầm và 8 đứa nhỏ chúng tôi vào một hầm. Những người lớn ở hầm bên kia bị đánh đập dã man, rồi bị bịt mắt và bắn chết. Với chúng tôi, họ ném lựu đạn vào hầm rồi bỏ đi. Tôi và anh Nhàn may mắn thoát chết. Sau đó, tôi được đi học. Còn anh Nhàn, vì vết thương trên người và nỗi đau mất cả cha cùng anh trai trong vụ thảm sát mà quyết tâm tham gia cách mạng và hy sinh”.
“Công trình bia mộ vừa hoàn thành vào cuối năm 2012 đã góp phần làm yên lòng người dân thôn Hưng Trị, có ý nghĩa tưởng nhớ đến những nạn nhân vô tội trong năm 1966”.
Ông NGUYỄN HỒNG THANH, Chủ tịch UBND xã Cát Thắng, huyện Phù Cát.
Bao năm qua, cứ vào mùng 7.3 âm lịch là nhiều nhà trong thôn Hưng Trị cùng tổ chức giỗ cho người thân xấu số. Nỗi đau, nỗi áy náy vì đã mấy chục năm trôi qua vẫn chưa có lấy một chốn để tìm về tưởng niệm người đã khuất thôi thúc họ sớm hiện thực hóa nguyện vọng xây bia tập thể.
Một năm trước ngày khởi công bia tập thể, người nhà của các nạn nhân đã quyên góp, cùng chọn và lên mẫu bia ưng ý, chuẩn bị nguyên vật liệu. Ngày 17.11.2012, công trình được khởi công và hoàn thành sau một tháng. Kể từ ngày ấy, các gia đình thay phiên nhau đến sửa soạn cho phần bia mộ của người thân được tươm tất, sạch sẽ.
Khẽ chăm chút lại phần bia mộ, ông Nguyễn Ngọc Bích, một trong những thành viên tích cực huy động bà con tham gia dựng bia tập thể, chia sẻ: “Tôi có ba và anh trai đều mất trong ngày hôm ấy. Bia mộ này sẽ là nơi để con cháu đời sau tìm về với tổ tiên. Rất tiếc là chúng tôi mới chỉ xây dựng xong một bia mộ ở vị trí hầm của người lớn. Chúng tôi đang huy động kinh phí để xây tiếp phần mộ tập thể cho 6 nạn nhân trẻ tuổi còn lại”.
Rời Hưng Trị, chúng tôi vẫn vương mãi cảm xúc của những người dân nơi đây khi bia mộ tập thể đã hoàn thành. Không ít người đã nghĩ đến một đám giỗ chung vào đầu tháng 3 âm lịch tới ở tại chính bia mộ ấy.
HÀ THANH