Xung kích giúp dân sau lũ
Ngay sau cơn lũ, hơn 1.500 sinh viên (SV) các trường ÐH, CÐ và ÐVTN các đội thanh niên xung kích của các huyện, thị xã, thành phố đã đồng loạt ra quân giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ; huy động các nguồn lực để thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại nặng.
Vệ sinh bệnh viện, trường học, nhà dân
Nước lũ rút, để lại lớp bùn đen, rác rến ngập tràn các bệnh viện, trường học. Các đội thanh niên xung kích ở TP Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, thị xã An Nhơn và SV các trường ĐH, CĐ nhanh chóng có mặt thu dọn, lau rửa nhằm giúp những nơi này sớm ổn định đi vào hoạt động.
ĐVTN, SV giúp khắc phục hậu quả lũ lụt tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh.
Tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh, tất cả các phòng khám bệnh, phòng điều trị đều bị bùn đen phủ kín. Những tủ đựng thuốc, bàn ghế, giường chiếu đều ẩm ướt. Các bạn SV Trường ĐH Quy Nhơn cùng lực lượng ĐVTN địa phương và nhân viên, cán bộ của bệnh viện đã cố gắng thu dọn trong vòng một ngày. Bà Nguyễn Thị Định, Phó Giám đốc Bệnh viện, cho biết: “Nước lũ dâng nhanh, tràn vào bệnh viện cao gần 1m, mặc dù nhân viên, cán bộ của bệnh viện cố gắng khuân bê, cất giữ đồ đạc nhưng cũng bị thiệt hại nặng nề. Khi nước lũ rút, các bạn ĐVTN, sinh viên nhanh chóng có mặt hỗ trợ, cùng chúng tôi quét dọn lớp bùn non, rửa sạch các vật dụng y tế, giường chiếu, bàn ghế… Hiện nay, Bệnh viện đã khắc phục được phần nào và bước vào ổn định, hoạt động trở lại bình thường”.
Gần 1.500 ĐVTN thuộc các trường: ĐH Quy Nhơn, ĐH Quang Trung, CĐ Y tế Bình Định, CĐ Bình Định, CĐ Nghề cơ điện - xây dựng- nông lâm Trung bộ, CĐ Nghề Quy Nhơn đã có mặt tại các trường học, bệnh viện ở phường Nhơn Bình, Nhơn Phú (TP Quy Nhơn); các xã, phường của thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước để giúp khắc phục hậu quả lũ lụt. Chạy đua với thời gian, những căn phòng ngập dưới lớp bùn non dày đến 20cm, những giếng nước bị nhiễm bẩn sau lũ, những ngôi nhà, vật dụng gia đình bị ẩm mốc, hư hỏng... đã được các thanh niên tình nguyện cật lực lau rửa, dọn dẹp, sửa chữa, với mong muốn các em thơ được sớm trở lại trường, những mái nhà sớm trở về nhịp sống bình thường.
Anh Nguyễn Hữu Quang, Bí thư Huyện đoàn Tuy Phước, cho biết: “Huyện đoàn đã huy động ĐVTN các địa phương đến các hộ dân bị ngập nặng để ứng cứu sau lũ với phương châm nước rút đến đâu chúng tôi tập trung khắc phục đến đó, lúc nào đảm bảo trường lớp sạch sẽ, nhân dân ổn định cuộc sống mới thôi”.
Cứu trợ trong nước lũ
Ngay khi nước lũ vẫn còn chưa rút hết, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã kêu gọi Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, Khách sạn Hoàng Gia Quy Nhơn cứu trợ 250 suất quà (gồm gạo, mì tôm, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, nước uống) cho các hộ nghèo, gia đình neo đơn tại 2 xã bị cô lập trong nước lũ của thị xã An Nhơn là Nhơn Phúc và Nhơn Hòa. Tỉnh đoàn cũng phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức thăm hỏi, tặng 500 suất quà (mì tôm, nước uống) cho người dân các địa bàn bị cô lập trong lũ tại các xã Bình Thành, Bình Hòa, Tây Xuân và thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn); phường Trần Quang Diệu, Nhơn Phú, Nhơn Bình (TP Quy Nhơn). Riêng Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã kêu gọi các cơ sở đoàn trong khối đóng góp 300 thùng mì tôm, vận chuyển bằng xe và canô, trao trực tiếp cho người dân ở xã Cát Chánh, Phù Cát đang bị nước lũ cô lập hoàn toàn.
Sau khi nước lũ rút, ngày 18 và 19.11, Tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp với Báo Tiền Phong thăm hỏi, hỗ trợ cho các gia đình có người thân bị chết, mất tích, những gia đình bị sập nhà hoàn toàn, với tổng số tiền hỗ trợ là 30 triệu đồng.
Chị Nguyễn Thị Phong Vũ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, cho biết: “Hiện nay, Tỉnh đoàn kêu gọi, vận động hàng hóa trị giá hơn 300 triệu đồng để cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị sẵn sàng lực lượng bác sĩ trẻ, thuốc men, thuốc khử trùng… để khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân vùng lũ. Lực lượng thanh niên xung kích của các đội vẫn tiếp tục hỗ trợ hết sức việc đưa người dân về nhà, dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa nhằm ổn định cuộc sống”.
HẢI YẾN