Gần 1.000 bộ đội giúp dân khắc phục lũ lụt
Ngày 20.11, các đơn vị quân đội của Bộ CHQS tỉnh, Quân khu 5, Bộ Quốc phòng đã điều động gần 1.000 quân về các địa phương giúp dân và địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ để ổn định cuộc sống. Chúng tôi đi từ Tây Sơn xuống An Nhơn, Tuy Phước… để ghi nhận công việc của các đơn vị quân đội trong ngày đầu ra quân.
Từ sáng sớm Lữ đoàn pháo phòng không 573 (đóng ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) đã điều 120 cán bộ, chiến sĩ hướng lên Tây Sơn để giúp khắc phục đường giao thông, sa bồi thủy phá và giúp dân dọn dẹp nhà cửa; điều 110 cán bộ, chiến sĩ giúp dân tại nơi đóng quân.
Tại huyện Tây Sơn, quân của Lữ đoàn 573 được chia làm hai cánh, một cánh giúp dọn 300m đường bê tông giao thông nông thôn của xóm 2, thôn Tả Giang 1, xã Tây Giang bị bùn đất lấp dày 25 - 30cm và một cánh giúp khắc phục sa bồi thủy phá, đắp lại các đoạn đê bị vỡ tại thôn Thượng Giang, xã Tây Giang.
Đoạn đường bê tông vào xóm 2, thôn Tả Giang 1, các cán bộ, chiến sĩ phải dùng cuốc, xẻng, cào để dọn dẹp từng lớp bùn đất, cào từng đống rơm nằm ngổn ngang trên mặt đường. Mồ hôi thấm ướt cả áo nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn làm việc hăng say, khẩn trương. Lấy tay lau vội những giọt mồ hôi thấm đầy trán, chiến sĩ Phạm Thành Thái (ở Đại Lộc, Quảng Nam), cho biết: “Vừa hoàn thành việc cứu dân trong lũ xong thì được lệnh đi giúp dân, khi đến nơi tận mắt chứng kiến cơn lũ đã tàn phá làm thiệt hại nhiều tuyến đường, ngôi nhà, đời sống người dân rất khổ sở nên chúng tôi làm việc tích cực, khẩn trương để sớm hoàn thành tuyến đường cho người dân đi lại dễ dàng hơn”.
Ông Nguyễn Trí, ở xóm 2, thôn Tả Giang 1, xã Tây Giang bảo nếu không có lực lượng bộ đội đến giúp thì 2 vợ chồng già chỉ còn cách sống chung với bùn đất, rác tấp đầy cả trong nhà và ngoài sân, vì không thể nào dọn cho hết được.
Ông Ngô Tốt, Chủ tịch UBND xã Tây Giang, đi qua đi lại thay mặt bà con cảm ơn từng cán bộ, chiến sĩ đã có mặt kịp thời để giúp dân. Ông Tốt bảo, với khối lượng bùn đất lớn như thế này nếu không có lực lượng bộ đội thì địa phương cũng chẳng biết làm sao, 130 hộ dân ở xóm 2 phải lội bùn mà ra quốc lộ 19 dài dài.
Tại cánh đồng của thôn Thượng Giang (xã Tây Giang), 40 cán bộ, chiến sĩ khác của Lữ đoàn 573 đang giúp dân khắc phục sa bồi thủy phá và đắp lại những đoạn đê bị vỡ. Bà Nguyễn Thị Mùi (57 tuổi, xóm 6, thôn Thượng Giang) nói trong niềm vui sướng: “Đám ruộng 2 sào của tôi bị cát sa bồi gần một nửa diện tích, tính vụ này sẽ không sản xuất vì không thể nào dọn hết cát. May mà sáng 20.11, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 đổ quân đến giúp, tôi mừng quá không biết nói gì. Thấy cán bộ, chiến sĩ làm rất nhiệt tình tui dự định đi mua bánh mì về cho mọi người ăn giữa buổi nhưng trong nhà chỉ còn 100 ngàn đồng nên chỉ mua nước đá thôi”.
Lữ đoàn pháo binh 572 (đóng ở Phù Mỹ) điều 380 quân giúp khắc phục sau lũ tại An Nhơn, Phù Mỹ, Tuy Phước, Vân Canh. Tại huyện Tuy Phước có 80 cán bộ, chiến sĩ giúp dọn dẹp nhà cửa của dân bị sập, trường học, tu sửa đoạn đường qua thôn Phong Tấn (xã Phước Lộc), đây là tuyến đường nối Phước Hiệp đi Phước Lộc, bởi tuyến đường nối từ quốc lộ 1A xuống tháp Bánh Ít bị lũ cuốn một đoạn dài 70m chưa thể khắc phục. Thượng tá Nguyễn Trọng Bảy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 572, cho biết: “Trước mắt, đơn vị được lệnh giúp dân và các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt trong 10 ngày nên chúng tôi làm khẩn trương, nếu công việc chưa xong sẽ xin ý kiến kéo dài thêm để giúp dân đến khi nào hoàn thành các công việc mới rút quân về đơn vị”.
Còn tại thôn Vinh Thạnh 2, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ của Trường Quân sự Quân đoàn 3 (đóng ở Phù Cát) đắp lại đoạn đường bê tông nối từ thôn Vinh Thạnh 2 đến thôn Quang Huy (xã Phước Lộc) dài 500m bị sạt lở. Trung tá Nguyễn Văn Nức, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trường Quân sự Quân đoàn 3, cho hay: “Ngay trong đêm 19.11, đơn vị nhận lệnh của Quân đoàn hành quân cấp tốc để giúp dân. Ngay khi nhận lệnh, sáng 20.11, đơn vị đã điều hai Đại đội hơn 100 quân về Phước Lộc và Phước Quang (Tuy Phước) giúp khắc phục sau lũ. Là đơn vị nhà trường nên kế hoạch ngày 20.11 sẽ làm lễ kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam nhưng khi được lệnh là hành quân xuống giúp dân ngay, không kịp tổ chức gì hết, dù vậy mọi cán bộ, chiến sĩ đều vui vẻ khi tham gia giúp dân”.
Trong ngày 20.11, Bệnh viện Quân y 13 đã cử 2 tổ công tác về Tây Sơn và An Nhơn để giúp dân xử lý các nước giếng bị ngập sâu trong lũ và cấp phát thuốc cho người dân trong lũ để điều trị các bệnh thông thường. Đại úy, bác sĩ Trần Đình Dương (Bệnh viện Quân y 13) đảm trách công tác xử lý và cấp thuốc cho các hộ dân ở An Nhơn, cho biết: Theo thống kê ở An Nhơn có 6.000 giếng ở các xã: Nhơn An, Nhơn Hạnh, Nhơn Phong bị ngập trong lũ phải xử lý. Trong ngày 20.11, chúng tôi mới xử lý được khoảng 150 giếng ở thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An. Chúng tôi đang làm khẩn trương để xong An Nhơn sau đó chuyển về giúp xử lý giếng nước và cấp thuốc cho người dân vùng lũ ở huyện Tuy Phước.
Bà Võ Thị Thanh Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Lộc (Tuy Phước), cho rằng: Sau cơn lũ dữ nhiều nhà dân bị hư hỏng, sập đổ, nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng nặng, nhiều thửa ruộng bị sa bồi thủy phá… nếu không có lực lượng quân đội giúp đỡ thì việc khắc phục rất khó khăn và mất rất nhiều thời gian.
Bài: NGUYỄN PHÚC
Ảnh: VĂN LƯU