Quê tôi
Sinh ra từ mảnh đất này
Lớn lên theo những mùa mì lứa lang
Mồ hôi nước mắt dầm chang
Đượm tình chòm xóm lá dang mía lùi...
Cát Hanh - núm ruột... quê tôi !
Có “Phù Ly Phủ” tận thời xưa xa
La Tinh sông nước hiền hoà
Chắt chiu hương vị phù sa dâng đời
Có cầu Chảy Ngược chờ người
Về thăm Mỹ Hóa lúa phơi phới đòng
Mít Điều Hòa Hội - Vĩnh Long
Đón mùa trái mới... thầm mong ước gì?
Vĩnh Trường nhắn bạn Đề Gi
Ga tàu Khánh Phước đến đi... dập dìu
“Măng Le gởi xuống” bao nhiêu
“Cá Chuồn “ chài lưới được nhiều lắm không?
Lườn Cày - chân núi lội đồng
Vét mương Khánh Lộc gieo trồng Vinh Kiên
Miếu Ông - Vạn Phúc đền thiêng
Bao dung che chở bình yên xóm làng
Rợp trời Tân Hóa - Chánh An
Dừa Xiêm búng ngọn chòm sang vườn Xoài
Quanh năm gối một vụ dài
Tân Xuân đậu phụng bắp lai ớt cà...
“Đất lành chim đậu...” ơi à!
Niềm tin - mắc võng chái nhà đưa nôi
Quê mình “ ruộng mật bờ xôi “
Gieo mầm hạnh phúc - đâm chồi kết hoa...
ĐOÀN VĂN SÁNG