Thơ gửi mùa đông
Gửi mùa đông chút nắng dịu dàng
Những chiều vu vơ lặng nghe tóc hát
Thiên di về đâu cánh chim trời bay lạc
Khói nồng nàn vương mắt gió rưng rưng
Chiếc lá rơi man mác cõi lưng chừng
Chút lạnh xanh xao trong vần thơ mùa cũ
Cánh hoa tím nhuộm chiều se sắt tím
Có tiếng gọi thầm những ký ức riêng mang…
Khe khẽ thôi nỗi cồn cào quay quắt
Nắng hoang vu bỗng sóng sánh giọt buồn
Cơn mê dài suốt nửa đời rong ruổi
Bến mùa đông còn ai chờ ai đợi
Nghe sông khóc niềm tiếc nhớ lênh đênh
Cỏ lau trắng như cuộc tình sương khói
Gửi ngày xưa vào quên lãng xa xôi
Bước mông lung chợt mơ hồ ngoảnh lại
Gió lạnh bờ vai day dứt một câu thề…
TRẦN VĂN THIÊN
Tranh của Phạm Tuấn Anh