Cảnh giác phát hiện kẻ gian
Giữa tháng 11.2013, CA huyện Hoài Nhơn đã báo cáo đề nghị Giám đốc CA tỉnh tặng giấy khen bà Lương Thị Nở (SN 1956), chủ hiệu vàng Ngọc Huy ở khối 4, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Khoảng 6 giờ 15 phút ngày 20.10.2013, bà Nở vừa mở cửa hiệu vàng được một lúc thì có 2 thiếu niên đi mô tô đến bán 1 chiếc nhẫn vàng 24K, trọng lượng 2 chỉ. Thấy 2 thiếu niên mới sáng đã đi bán vàng và sau khi vào tiệm cả hai đều dáo dác nhìn quanh như sợ ai đó trông thấy, bà Nở nghi ngờ đây là 2 đối tượng này trộm cắp, nên tìm cách giữ chân họ và bí mật báo CA thị trấn Tam Quan biết.
CA thị trấn nhanh chóng cử cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn khối 4 đến nơi kiểm tra hành chính 2 thiếu niên nói trên, sau đó đưa cả 2 về trụ sở để điều tra làm rõ vụ việc. Tại đây, 1 trong 2 thiếu niên đó là Kiều Văn Đô (ở thôn Tấn Thạnh 1, xã Hoài Hảo) đã khai nhận việc trộm cắp vàng như sau: Khoảng 10 giờ ngày 17.10, Đô đến nhà ông Võ Văn Phương (SN 1973, ở thôn Tấn Thạnh 1, xã Hoài Hảo, là hàng xóm của Đô) chơi. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, lợi dụng lúc gia đình ông Phương sơ hở, Đô đã lén lấy cắp 2 chiếc nhẫn ( 3 chỉ vàng), 1 nhẫn bạc, mang về nhà cất giấu. Đến sáng 20.10, Đô nói cho Nguyễn Quốc Vương (ở thôn Hội Phú, Hoài Hảo) biết việc mình đã lấy cắp vàng nhà ông Phương và cùng Vương đến tiệm vàng Ngọc Huy để bán đi chiếc nhẫn 2 chỉ vàng 24K thì bị bắt giữ với đầy đủ tang vật trộm cắp nói trên.
Bà Lương Thị Nở là một trong những điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện Hoài Nhơn, đã nhiều lần nhận bằng khen, giấy khen của chính quyền và CA các cấp về thành tích cảnh giác, giúp đỡ CA phát hiện kẻ gian, điều tra làm rõ nhiều vụ án cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Không chỉ vậy, trong kinh doanh, bà Nở còn thường xuyên nhắc nhở, giáo dục những người làm tại hiệu vàng Ngọc Huy không tham của rẻ tiếp tay kẻ gian làm điều phi pháp.
XUÂN LINH