Bình Định - An Giang: 2 - 4
Phòng ngự kém
Chiều 30.3, trên sân Quy Nhơn, đội bóng đất Võ đã có cuộc ra mắt khán giả nhà không thể tệ hơn khi bị đội khách An Giang đả bại với tỉ số đậm. Không chỉ trắng tay trên sân nhà, đội Bình Định còn bộc lộ quá nhiều điểm yếu khiến người hâm mộ thất vọng và lo lắng.
Opara (trái) của đội Bình Định đi bóng trước sự đeo bám của cầu thủ An Giang.
Trận đấu khá cân bằng về thế trận cho cả đội chủ nhà lẫn đội khách trong khoảng 30 phút đầu tiên của hiệp đấu thứ I. Nhưng, đến phút 31, cầu thủ Nguyễn Hữu Tài của đội chủ nhà bị thẻ đỏ phải rời sân sau một pha vào bóng khá ác ý với cầu thủ đội An Giang. Bình Định chỉ còn 10 cầu thủ thi đấu trên sân.
Khán giả nhà lo lắng khi đội Bình Định chơi thiếu người, tạo điều kiện thuận lợi cho đội khách. An Giang dâng cao đội chơi tấn công. Phút thứ 32, Agostinho đã ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho An Giang sau pha ra bóng không hợp lý của thủ môn Phạm Văn Cường.
Sau tình huống này, An Giang bất ngờ chơi thấp đội hình trở lại nhằm bảo toàn kết quả. Lúc này, Bình Định mạnh dạn chơi tấn công dù thiếu người. Kết thúc hiệp I, không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Kết quả các trận đấu khác:
TDC Bình Dương - Cần Thơ: 3 - 2
Quảng Ninh - Hà Nội: 4 - 1
Sang hiệp II, Bình Định có sự thay đổi người khi HLV Nguyễn Văn Hùng quyết định tung Phan Quý Hoàng Lâm vào sân. Vừa vào sân không lâu, phút 61, Hoàng Lâm đã có tình huống đá phạt đẹp mắt khiến thủ môn Lương Văn Nhàn của An Giang không cản phá được, san bằng cách biệt về tỉ số 1-1 cho đội nhà.
Tuy nhiên, niềm vui của đội Bình Định và số ít khán giả có mặt trên sân Quy Nhơn “chẳng tày gang”. Phút thứ 74, sai lầm của hậu vệ Cao Văn Khánh khiến Bình Định phải trả giá đắt khi để cho Bùi Văn Lâm thoải mái thực hiện cú đánh đầu, gia tăng khoảng cách về tỉ số lên 2-1 cho An Giang. Đội chủ nhà chưa kịp trấn tĩnh sau bàn thua thì phút thứ 80, Agostinho lại tiếp tục ghi thêm một bàn thắng nữa, giúp An Giang vượt lên dẫn trước 3-1. Cả 2 bàn thua đến một cách nhanh chóng đã bộc lộ khả năng phòng ngự quá yếu và non kinh nghiệm của các hậu vệ Bình Định. Lúc này, một số khán giả trên sân Quy Nhơn đã bỏ về.
Hy vọng được nhen nhóm cho đội chủ nhà khi ở phút 84 Kalifa tung cú sút vô lê tuyệt đẹp, rút ngắn khoảng cách về tỉ số còn 2-3. Những phút cuối cùng của trận đấu, Bình Định liên tục dâng cao tấn công nhằm tìm bàn thắng san bằng cách biệt. Nhưng đến phút thứ 89, Uche đã dập tắt mọi cố gắng của chủ nhà khi ghi tiếp bàn thắng ấn định chiến thắng 4-2 cho An Giang.
Sau khi trọng tài Ngô Đức Việt thổi hồi còi kết thúc trận đấu, đã có một số phản ứng từ khán giả và cầu thủ. Tuy nhiên, trật tự vẫn được duy trì và không có tình huống bất thường nào xảy ra.
CÔNG TÂM
cho giải tán đội bóng đá hạng nhất Bình định gấp, để tiền đầu tư vào việc khác
Đội bóng BĐ giờ đây đá như 1 đội bóng làng. Chính quyền thu thuế của dân để nuôi 1 đội bóng như vậy thật là đau xót cho dân. Nuôi đội bóng này chỉ tổ tốn cơm, giải tán đi.
Đến giải hạng nhất mà đá không ra hồn thì giải tán đi là vừa.chán thật! Thực sự đội Bình Định bây giờ tôi không thể nhớ nổi tên một cầu thủ nào cả
Nghe tới Bình Định chán thật, chảo lửa Quy Nhơn đã xa rồi. Đội bóng ko có nhà lãnh đạo tài năng và lộ trình phát triển dù cho đầu tư bao nhiêu. Nên giải tán đi là vừa, mỗi lần nghe Bình Định đá nhục và chán quá. làm đau lòng cả người hâm mộ tỉnh nhà./
Xem Binh Dinh da qua chan. Da chi de da, khong vi mot muc tieu lon nao. Tai sao phai dau tu mot khoan kinh phi khong nho nuoi 1 doi bong nhu vay de lam gi ?