Quên mình cứu dân trong lũ dữ
Trong trận lũ lịch sử vừa qua, hình ảnh xả thân, quên mình cứu dân của thiếu úy Nguyễn Thành Duy, nhân viên quân khí và thiếu úy Trần Tuấn Dương, nhân viên xe máy của Lữ đoàn phòng không 573 đã để lại những ấn tượng đẹp đối với người dân vùng lũ Vân Canh, An Nhơn, Tuy Phước.
1. Thiếu úy Nguyễn Thành Duy nhớ lại: “Chiều 15.11, anh em chúng tôi đang trực ở đơn vị thì nhận được lệnh cấp tốc chuyển quân theo các hướng: huyện Vân Canh, xã Nhơn Lộc, xã Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn) để cứu dân, vì nước lũ dâng cao, nhiều nhà bị ngập sâu, dân đang kêu cứu”.
Cánh quân của Duy và Dương gồm 5 người cùng canô được điều động lên hướng Nhơn Lộc và Nhơn Phúc, do thượng tá Nguyễn Khuyến, Lữ đoàn phó quân sự Lữ đoàn 573, chỉ huy. Sau khi cứu được hàng chục hộ dân ở xã Nhơn Phúc bị ngập sâu trong lũ đến địa điểm an toàn, cánh quân này nhận lệnh tiếp tục di chuyển về xã Nhơn Lộc.
Lúc này trời đã tối mịt, công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Canô chạy vào được các xóm chỉ nhờ ánh sáng từ chiếc đèn pin dẫn đường. Để bảo đảm an toàn, tất cả cán bộ, chiến sĩ và người dân được cứu đưa lên canô đều cột người vào các phao cứu sinh, phòng ngừa bất trắc nếu canô bị lật. Suốt đêm 15 và rạng sáng 16.11, cánh quân này đưa được 100 hộ dân ở các thôn của xã Nhơn Lộc đến nơi an toàn.
Trời sáng, các anh lại nhận lệnh di chuyển đội hình về phường Nhơn Hòa để cứu dân ở khu vực Hòa Nghi và khu vực Phú Sơn bị chìm sâu trong lũ. Sau khi cứu được 50 hộ dân, nước lũ bắt đầu rút. Chưa kịp trở về đơn vị, các anh lại nhận được lệnh tiếp tục di chuyển xuống hướng Nhơn Hội (TP Quy Nhơn) để chạy sang Cồn Chim (xã Phước Sơn, Tuy Phước) cứu dân. Mải mê, miệt mài từ 12 giờ đến 21 giờ ngày 16.11, các anh mới hoàn thành công việc, về lại đơn vị.
2. Thiếu úy Trần Tuấn Dương kể, trong lúc đi cứu dân, đã có những trường hợp mà đến giờ nghĩ lại, họ vẫn ứa nước mắt. Đó là trường hợp một cụ già 90 tuổi, bị câm, sống một mình ở thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc. Khi nước lũ dâng ngập nhà, cụ leo lên nóc nhà chờ cứu. Lúc bộ đội phát hiện và cứu được cụ là đã 2 giờ sáng ngày 16.11. Được đưa ra ngoài an toàn, ông cụ khóc và gật đầu lia lịa như để cảm ơn những người đã cứu mình trong lũ dữ.
Một trường hợp khác là chị em hai cụ già 90 và 91 tuổi, ở khu vực Hòa Nghi, phường Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn), trong đó có một cụ bị liệt cả hai chân. Thiếu úy Duy kể lại: “Khi nước lũ dâng cao, hai cụ không di chuyển ra ngoài được. Nghe dân báo, chúng tôi khẩn cấp lao đến nhà thì nước đã ngập đến giường, cả hai cụ run lập cập. Chúng tôi phải mất 15 phút dùng xà beng phá cửa mới vào đưa hai cụ ra ngoài. Lúc đó đã 11 giờ ngày 16.11. Sau đó chúng tôi chuyển hai cụ về Trạm xá của Lữ đoàn 573 để chăm sóc”.
Nhưng trường hợp cảm động nhất mà 2 chiến sĩ Duy và Dương không thể quên là chuyện nhà chị Lê Thị Hòa, 24 tuổi, ở khu vực Hòa Nghi, phường Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn). Sáng 15.11, chị Hòa mang con gái 18 tháng tuổi đến gởi nhà mẹ đẻ đi làm. Chiều tan ca, nước lũ ngập cao, chị Hòa không thể về đón con. Lúc đầu, chị Hòa liên lạc với mẹ qua điện thoại, nhưng sau đó thì không gọi được nữa. Nước càng lúc càng dâng cao, chị đứng ở ngoài QL19 nhìn vào xóm mà lòng dạ như lửa đốt, bồn chồn, bứt rứt, rồi nức nở cả đêm. Đến sáng 16.11, cánh quân của Duy và Dương được điều từ Nhơn Lộc xuống và gặp chị Hòa, biết được sự việc, các anh đưa chị Hòa lên canô để nhanh chóng chạy vào nhà cứu hai bà cháu. Lúc này, nước đã ngập qua cửa sổ, bà đã kịp đưa cháu leo lên nóc nhà. “Khi cứu được ra ngoài, hai mẹ con chị ấy ôm nhau khóc nức nở. Chúng tôi nhìn thấy cảnh đó vừa xúc động và vui sướng không sao tả xiết, không cầm được nước mắt”, thiếu úy Duy nhớ lại.
3. Không nhiều người biết rằng, trong lúc đi cứu người khác, nhà 2 chiến sĩ Duy (ở khu vực Phò An, phường Nhơn Hưng) và Dương (ở khu vực Phú Sơn, phường Nhơn Hòa), thị xã An Nhơn cũng bị ngập sâu trong nước. Cả hai anh đều có con nhỏ, thậm chí, vợ thiếu úy Dương mới sinh hai tháng.
Cả 2 kể, trong lúc khẩn cấp, họ đã không kịp gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình, đến khi liên lạc được thì biết nhà mình cũng ngập sâu trên một mét nước, may nhờ bà con và các lực lượng ở địa phương đến giúp đưa người thân đến nơi an toàn. “Chính điều này đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi cứu dân suốt ngày đêm mà không thấy mệt mỏi”, họ cùng thổ lộ.
NGUYỄN PHÚC
Bức ảnh quả thực rất xúc động. Mới xem là muốn rơi nước mắt. Cảm ơn tác giả bức ảnh: Việt Hùng. Và cũng cảm ơn lòng thương người, sự dũng cảm của 2 chiến sĩ quân đội Tuấn Dương và Thành Duy của Lữ đoàn 573 ! Đề nghị lãnh đạo đơn vị biểu dương các anh !