Ngổn ngang trường, lớp sau lũ
Cơn lũ lớn vừa qua đã gây nhiều thiệt hại cho các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh. Lũ đi, ngành GD&ÐT nhiều địa phương đang nỗ lực để ổn định trở lại việc dạy-học, nhưng còn rất nhiều khó khăn phải khắc phục.
Thiệt hại lớn
Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các trường tiến hành việc dạy học bình thường từ ngày 21.11, nhưng 197 học sinh của hai điểm trường Long Quang và Phụ Quang thuộc Trường Tiểu học số 3 Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn) chưa thể học lại. Ông Huỳnh Lê Văn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 3 Nhơn Hòa, cho biết: “Đến chiều tối ngày 20.11 hai điểm trường này vẫn chưa hết ngập lụt. Tôi xin ý kiến và được Phòng GD&ĐT cho các em nghỉ thêm một ngày. Đến chiều 21.11, nước rút hết, trường đã huy động nhiều người tích cực dọn rửa trường lớp”.
Ở xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước), sáng 22.11 vẫn còn mưa rất to. Tại điểm chính của Trường Mầm non Phước Thắng, chỉ có 14/56 trẻ đến trường, nhiều phụ huynh vẫn nán lại xem có học không. “Con đòi đi học thì chở đến chớ mưa gió thế này, ai biết được nước có lại đột ngột dâng lên không”, nhiều phụ huynh lo lắng cho biết.
Theo bà Lê Thị Hoa, Hiệu trưởng nhà trường, 14 em này nhà ở gần đường lộ, những trẻ khác ở sâu trong xóm, đường còn ngập nước, bờ ruộng lở lói nên không đến trường được. Trường có 10 điểm trường với 13 lớp, 299 trẻ, nhưng ngày 21.11, chỉ 4 điểm trường có vài trẻ đến. Các cô giáo phải thuê sõng vào trường dọn rửa, nhặt nhạnh đồ dùng, đồ chơi bị bùn lấp ngoài sân trường, hay trong đám ruộng gần đó. Đa số đã bị rã nát.
40 năm qua, lần đầu tiên ông Nguyễn Công Ẩn, Hiệu trưởng Trường THPT số 2 Tuy Phước, mới thấy nước lũ dâng cao 2 m nhấn chìm toàn bộ ngôi trường. Vượt tầm kê an toàn của trường, nên toàn bộ bàn ghế, sách vở, trang thiết bị bị nhấn chìm trong nước lũ. 120m tường rào cũng đổ sập. Đau lòng nhất là em Trần Anh Tưởng, học sinh lớp 12A12 đã bị lũ cuốn trôi. Ông Ẩn nghẹn ngào: “Chúng tôi đã cố hết sức nhưng không kịp vì nước lên quá nhanh và đột ngột. Sáng 21.11, ngày học lại đầu tiên, học sinh từ Gò Bồi xuống phải xắn quần cao hơn đầu gối lội bì bõm. Chúng tôi đã cử người đến chia buồn với gia đình em Tưởng và tích cực dọn rửa trường lớp, chắc phải đầu tuần sau, mọi việc mới tạm ổn”.
Mưa lớn đã làm sập hoàn toàn 3 phòng học gồm 1 phòng mẫu giáo ở thôn Tùng Giảng, xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) và 2 phòng học thuộc thôn 6 xã An Vinh (huyện An Lão). Nước lũ ồ ạt tràn vào phòng máy tính, phòng thí nghiệm, thực hành và khu hiệu bộ của nhiều trường trên địa bàn phường Bình Định (thị xã An Nhơn) như Trường Tiểu học số 1 thị trấn Bình Định, THCS thị trấn Bình Định, THPT số 1 An Nhơn, THPT số 2 An Nhơn, THPT Nguyễn Đình Chiểu… gây thiệt hại nặng nề.
Nhanh chóng khắc phục, ổn định dạy học
Nhận được thông tin mưa lớn có khả năng gây lũ lụt, Sở GD&ĐT đã khẩn trương chỉ đạo các trường kịp thời, chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Các trường PTDT nội trú, bán trú đã giữ học sinh ở lại trường. Chiều 15.11, Trường THPT Quang Trung (huyện Tây Sơn) đã giữ lại 80 học sinh có nhà ở địa bàn xã Tây Phú ở lại vì đoạn đường giữa thị trấn Phú Phong và xã Tây Phú bị ngập nặng.
Thống kê của Sở GD&ĐT, đến ngày 22.11, có 10 phòng học, 10 phòng bộ môn, 329 máy vi tính, 11.552 bộ bàn ghế bị hư hỏng, 2.077 m tường rào đổ sập. Tổng giá trị thiệt hại trên 40 tỉ đồng. Toàn tỉnh có 4 học sinh và 1 nhân viên bị lũ cuốn trôi.
Các trường đóng trên vùng nước rút hoàn toàn đã nhanh chóng khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, ngày 18.11 đã dạy học lại. Riêng các trường thuộc khu đông Tuy Phước, đến 19.11 mới học lại vì địa bàn nhiều trường còn bị chia cắt cục bộ. Khó khăn có thể còn kéo dài tại các trường trên địa bàn thị xã An Nhơn, do lượng lớn bàn ghế làm bằng chất liệu gỗ ép, khi gặp nước đã không còn sử dụng được. Ông Bùi Văn Cư, Trưởng phòng Phòng GD&ĐT thị xã An Nhơn, cho biết: “Được sự đồng ý của UBND thị xã, Phòng đang mua gỗ gia cố mặt bàn và vận động học sinh dùng ghế nhựa ngồi tạm. Trước mắt, sẽ trang bị lại trang thiết bị cho phường Bình Định, sau đó sẽ cấp dần cho các đơn vị khác”.
Để đảm bảo dạy-học theo đúng chương trình của Bộ GD&ĐT, ông Trần Đức Minh, Giám đốc Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các trường THPT tiến hành dạy bù. Các trường thuộc phòng GD&ĐT lập kế hoạch học bù vào thứ Bảy, Chủ nhật. Riêng các trường có học sinh, nhân viên bị lũ cuốn trôi nhanh chóng cử người đến thăm, chia buồn, giúp đỡ gia đình nạn nhân”.
Chị Ngô Thị Phượng, giáo viên phụ trách lớp mẫu giáo lớn ở điểm trường Bình Tiên thuộc Trường Mẫu giáo xã Nhơn Mỹ, chia sẻ: “Tôi đang tiến hành hong phơi số đồ dùng, đồ chơi bị hư hỏng để dùng tạm. Lo nhất là vách tường của lớp bị ẩm giờ đang nứt ra, có nguy cơ đổ sập. Lớp có 35 trẻ nhưng đến nay vẫn chưa đến lớp đông đủ”. Tại trường Tiểu học số 1 Nhơn Mỹ (ở đội 3 thôn Tân Kiều) cách đó vài trăm mét, em Phạm Bích Giang, học sinh lớp 3A, cùng nhiều học sinh phải học nhờ sách, vở của bạn vì toàn bộ sách vở bị trôi hoặc ẩm ướt. Ngày 22.11, học sinh toàn tỉnh đã trở lại trường, dù còn khó khăn đủ bề vì sách vở bị lũ cuốn trôi; trường, lớp hư hỏng, không đủ bàn ghế, đồ dùng, thiết bị.
NGỌC TÚ