Quân đội chung tay vì người nghèo: Tình cảm và trách nhiệm
Mỗi phần quà đến tay người dân trong Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” là tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của LLVT tỉnh dành cho người dân còn khó khăn.
Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho người dân xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước).
Sáng 12.12, trong tiết trời se lạnh, 30 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Phước Thuận (Tuy Phước) có mặt từ sớm để nhận quà. Háo hức, chờ đợi và rồi bà Hồ Thị Phúc (83 tuổi, thôn Lộc Hạ) vui mừng khi nhận được phần quà trị giá 500 nghìn đồng từ Bộ CHQS tỉnh. Gia đình bà Phúc thuộc diện hộ nghèo. Con cái lập gia đình ở xa. Ở tuổi “gần đất xa trời” rồi nhưng bà vẫn là chỗ dựa chính của cô cháu gái 15 tuổi. “Thương nó lắm. Mẹ nó bỏ đi lúc hai tuổi. Hai bà cháu sống nương tựa nhau tới bây giờ. Tuổi cao, sức yếu rồi mình cũng phải cố gắng xoay xở chứ con cái đứa nào cũng phải lo cho cuộc sống riêng của nó nữa. Hôm nay nhận được quà từ bộ đội, tôi mừng lắm”. Nói xong, bà Phúc bảo mình phải đi về trước để kịp nấu cơm cho cháu ăn trưa rồi đi học.
Đến nhà văn hóa xã để nhận 20 triệu đồng hỗ trợ sửa nhà, bà Nguyễn Thị Thiệp (69 tuổi, thôn Phụng Sơn) rưng rưng xúc động. Hiện thợ xây đang mở móng sửa lại căn nhà của bà bị sập do cơn bão số 5 vừa qua. “Gia đình tôi rất khó khăn. Ba đứa con thì đứa đầu bị bệnh đao, chồng bị thương tích ở tay, không làm việc nặng được. Cơn bão số 5 vừa qua đã làm sập căn nhà đang ở. Cả nhà đành che tạm miếng bạt ở khúc bếp để tá túc. Mấy hôm nay thấy bộ đội về khảo sát nhà cửa, rồi thông báo sẽ hỗ trợ 20 triệu đồng, tôi liền mua vật liệu rồi kêu thợ về xây nhà mới”, bà Thiệp run run nói.
Trên con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo, chúng tôi cùng đại tá Trần Kim Ba, Phó Chủ nhiệm Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) đến nhà của bà Lê Thị Ninh (58 tuổi, thôn Lộc Thượng, xã Phước Sơn). Trò chuyện với chúng tôi, bà Ninh rớt nước mắt kể về hoàn cảnh của mình: “Ba mẹ sinh được 6 người con, nhưng 4 đứa bị mắc căn bệnh lạ. Cứ đến 17, 18 tuổi là các em tôi bị sụi hai tay, bưng cơm ăn không được phải khòm lưng xuống rất khó khăn. Rồi lần lần bệnh từ tay chuyển tới hai chân và ngực bị teo lại. Các em không thể tự lo cho mình được. Nhiều lần, gia đình được các tổ chức từ thiện tài trợ khám bệnh nhưng bác sĩ vẫn chưa kết luận được bệnh gì để có hướng chữa trị. Hoàn cảnh éo le, tôi ở vậy nuôi các em và mẹ già 81 tuổi bị tai biến. Ngoài thời gian chăm sóc mẹ và các em, ai mướn gì tôi làm nấy. Làm 2 sào ruộng không đủ ăn, ban đêm tôi tranh thủ ra ruộng bắt ốc để bán”.
Câu chuyện người chị cả hy sinh tuổi thanh xuân của mình để lo cho cả gia đình khiến các thành viên trong đoàn rất xúc động. Cầm 10 triệu đồng hỗ trợ của Bộ CHQS tỉnh, bà Ninh rưng rưng nói: “Tôi mừng quá, chưa bao giờ có số tiền lớn như vậy. Tôi sẽ dùng số tiền này để mua thêm vật nuôi về nuôi kiếm thêm tiền lo cho gia đình”.
Trong Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”, Bộ CHQS tỉnh đã tặng 30 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở 3 xã Phước Thuận, Phước Sơn và Phước Hòa; 20 triệu đồng để sửa chữa nhà cho một hộ gia đình khó khăn về nhà ở và 10 triệu đồng hỗ trợ con giống, vật nuôi cho một hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng giá trị của các phần quà là 150 triệu đồng. Ông Phạm Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Sơn, cho biết: “Trong cơn bão số 5 vừa qua, toàn xã có 25 nhà bị sập hoàn toàn, 5 nhà bị hư hỏng một phần. Sự hỗ trợ của Bộ CHQS tỉnh hết sức kịp thời, giúp người dân trong xã phần nào vượt qua khó khăn”.
Trực tiếp động viên, trao quà cho người dân, đại tá Phạm Hữu Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, bày tỏ: Với tinh thần “quân dân như cá với nước”, Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” là dịp tri ân và động viên, hỗ trợ người dân có động lực vươn lên thoát nghèo. Mỗi suất quà tuy giá trị không lớn, nhưng là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, góp phần cùng với địa phương giảm bớt khó khăn cho người dân”.
HỒNG PHÚC