KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM (23.11.1946-23.11.2013)
Cầu nối trao yêu thương
“… Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe của nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương”- lời Bác Hồ đã, đang và sẽ mãi là kim chỉ nam dẫn lối cho sự nghiệp nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ. Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh luôn nỗ lực làm tròn vai trò là cầu nối nhân đạo.
Bếp ăn tình thương tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước.
Khẩn cấp cứu trợ
Chiều 15.11, khi dòng nước lũ cuồn cuộn đổ về hạ lưu sông Côn, sông Hà Thanh, cô lập hàng trăm khu dân cư trong biển nước, ngay lập tức Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các đơn vị chuyển 1.000 thùng mì tôm, hơn 3.000 phần thức ăn nhanh, 1.000 chai nước uống đến đồng bào bị lũ uy hiếp. Có mặt trên chuyến ca nô chở hàng cứu trợ của Tỉnh hội về các xã khu Đông huyện Tuy Phước (Phước Thuận, Phước Hòa, Phước Sơn và Phước Thắng) lúc ấy, chúng tôi cảm nhận được sự gấp gáp, vội vã của những người làm công tác cứu trợ khẩn cấp.
Hơn 1 giờ đồng hồ lênh đênh trên đầm Thị Nại với mưa to, sóng lớn, ca nô cứu trợ đã đến được với bà con vùng rốn lũ. Chèo được ghe đến gần ca nô cứu hộ, ông Võ Văn Dũng (57 tuổi, ở thôn Huỳnh Giản Nam) vẫn còn nguyên vẻ tái nhợt, run rẩy vì lạnh và đói. Nhận một thùng mì tôm và nước sạch, ông Dũng chia sẻ: “Nước về đột ngột, dâng cao lên nửa nhà, không kịp chuẩn bị gì nên cả nhà bị đói và lạnh. Chúng tui vẫn cứ phập phồng lo nước sẽ còn dâng cao nữa. Thấy xuồng cứu hộ bà con mừng lắm. Tạm thời đã có cái ăn chống đói chờ nước rút”.
Ngoài nhiệm vụ cứu trợ khẩn cấp, Tỉnh hội nhanh chóng cập nhật thiệt hại về người và tài sản, đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi sự ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, đơn vị, cá nhân hỗ trợ cho đồng bào. Đến nay, Trung ương Hội đã quyết định chi hỗ trợ 400 triệu đồng, 400 thùng hàng gia đình, 200 ngàn viên Aquatabs khử khuẩn làm sạch nước… cho người dân. Ông Ngô Vĩnh Khương, Phó Chủ tịch Hội, cho biết: “Tỉnh hội đang lập kế hoạch sử dụng tiền và hàng cứu trợ đúng đối tượng. Trong đó, ưu tiên trợ cấp cho những gia đình có người chết do lũ với mức 3 triệu đồng/người”.
Trong những ngày qua, lực lượng cán bộ và tình nguyện viên các cấp Hội còn tích cực làm “cầu nối” các đơn vị, nhà hảo tâm với bà con vùng lũ. Trung bình mỗi ngày có 2-4 đoàn cứu trợ, thông qua kênh Hội Chữ thập đỏ tỉnh tỏa về những vùng thiệt hại lớn. Tổng trị giá các phần quà hỗ trợ trong tuần qua đã vượt 1,2 tỉ đồng.
Nhận 5 triệu đồng hỗ trợ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bình Định thông qua Hội Chữ thập đỏ ngày 21.11, chị Cao Thị Hòa Nhi (29 tuổi, thôn Nho Lâm, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) có chồng bị nước lũ cuốn trôi, rưng rưng xúc động. Chị tâm sự: “Nỗi đau mất đi trụ cột gia đình chưa thể nguôi ngoai. Được sự quan tâm của bà con làng xóm, lãnh đạo địa phương, đặc biệt là Hội Chữ thập đỏ và các nhà tài trợ, tôi thấy hai mẹ con mình không cô đơn và vững vàng hơn”.
Ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, chia sẻ: “Sự phối hợp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân với Tỉnh hội rất nhiệt tình. Niềm vui của người cho và người nhận là động lực để Tỉnh hội tiếp tục hoàn thành tốt hơn, chuyên nghiệp hơn nữa vai trò cầu nối nhân đạo”.
Chung sức vì sự nghiệp nhân đạo
Nhiều năm qua, những người làm công tác Chữ thập đỏ đã tích cực huy động sức mạnh của cộng đồng vì đồng bào nghèo, nạn nhân của thiên tai, người khuyết tật... Ngoài các hoạt động cứu trợ nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn có nhiều đóng góp trong công tác chăm lo sức khỏe, hỗ trợ các đối tượng yếu thế hòa nhập. Các phong trào như Tết vì người nghèo, vì nạn nhân chiến tranh; Tháng hành động vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một tổ chức nhân đạo”... đã được nhiều người tích cực hưởng ứng, góp phần nâng cao đời sống của những hộ khó khăn, bất hạnh do bệnh tật và thiên tai.
“Thời gian tới, Hội sẽ đẩy mạnh phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân da cam Xuân Giáp Ngọ 2014, phấn đấu vận động được 13.000 suất quà. Ngoài ra, sẽ tập trung đẩy mạnh các cuộc vận động, công tác chăm sóc đời sống và sức khỏe nhân dân; chủ động phòng ngừa thảm họa, cứu trợ khẩn cấp. Đồng thời, tiếp tục mở rộng mối quan hệ đối ngoại với các ủy ban, hiệp hội chữ thập đỏ quốc tế, các tổ chức xã hội từ thiện, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để tranh thủ sự viện trợ giúp đỡ đồng bào nghèo.
Ông HÀ VĂN CÁT, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh
Nhiều mô hình hoạt động nhân đạo được hình thành phục vụ nhân dân và người nghèo như các trạm sơ cấp cứu, các phòng khám nhân đạo, các trung tâm đa chức năng. Nổi bật là mô hình bữa cháo, bữa cơm tình thương ở các bệnh viện, trung tâm y tế huyện. Một lần về thăm bếp ăn tình thương của Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước, chúng tôi đã được nghe anh Nguyễn Văn Chiến (35 tuổi, ở xã Phước Sơn) đang nuôi mẹ già ốm nặng, tâm sự: “Vợ đi làm xa, nhờ bữa cơm, bữa cháo tình thương mà tôi tiết kiệm được một khoản tiền mua thêm thuốc thang bồi bổ cho mẹ. Ở những nơi tưởng chừng chỉ nhìn thấy bệnh tật, đau đớn, tình người lại lan tỏa, khiến bệnh nhân, người nhà thấy rất ấm lòng”.
Song song đó, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, phong trào hiến máu tình nguyện đã lan tỏa, giải quyết tình trạng khan hiếm máu cứu người trong các bệnh viện. Nhiều chương trình khám, chữa bệnh cho người nghèo đã được tổ chức nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các đơn vị; nhiều trẻ bị bệnh tim bẩm sinh được mổ tim miễn phí; 101 người cụt chi nghèo được lắp chi giả... Kết quả của những hoạt động này đã góp phần thay đổi đời sống của nhiều người khuyết tật nghèo.
Tại buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ hội nhân kỷ niệm 67 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bác sĩ Vũ Văn Bông, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, xúc động: “Những hoạt động của các cấp Hội thời gian qua ngày càng có ý nghĩa thiết thực. Mong những thế hệ tiếp theo vẫn giữ nguyên tâm huyết với hoạt động nhân đạo, làm tốt hơn nữa công tác chăm lo sức khỏe người dân, hỗ trợ đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn, giảm bớt bất hạnh”.
NGUYỄN MUỘI