Nắng gió vào xuân
Gió từ mé nước gió lên
Nắng xuân ấm áp về trên cánh đồng
Cải cay luống cuống trỗ ngồng
Lúa vừa trở dạ mút bông xanh rì
Vườn tre rón rén mùa đi
Dấu chân chim viết vẽ gì trên cây
Bến sông ăm ắp đò đầy
Tay chèo khua ngược chòm mây rối bời
Võng đưa lắc lẻo ơi hời
Tiếng ru “cách giậu mồng tơi” mượt mà
Mùa xuân lấp ló liếc qua
Những đôi mắt trẻ ... đơm hoa - trắng ngần!
Gió còn nhớ rét ... phân vân
Rung rinh đọt nắng nhích dần vào quê
Cánh đồng nhộn nhịp xuân về !
Sắc hương ngây ngất người mê mẩn tìm!
ĐOÀN VĂN SÁNG