Mãi khắc ghi những năm tháng hào hùng
Ðó là ý niệm của các đại biểu tham dự Lễ dâng hoa, dâng hương tại Ðài tưởng niệm Di tích bãi biển Lộ Diêu - nơi cập bến tàu không số chi viện vũ khí từ miền Bắc vào chiến trường Khu 5, do Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và huyện Hoài Nhơn tổ chức sáng 16.12.
Đài tưởng niệm Di tích bãi biển Lộ Diêu - nơi cập bến tàu không số chi viện vũ khí từ miền Bắc vào chiến trường Khu 5 vừa mới xây dựng. Ảnh: VĂN LƯU
Tham dự lễ có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân; Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Văn Phi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Thanh Xuân, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các đồng chí nguyên là cán bộ, chiến sĩ “đoàn tàu không số”.
Năm tháng hào hùng
Đến dự Lễ, ông Lê Văn Nốt (85 tuổi, ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, Hoài Nhơn) vẫn nhớ như in những năm tháng hào hùng trên con tàu không số vận chuyển vũ khí vào bến Lộ Diêu, chi viện từ miền Bắc vào chiến trường Khu 5, trong đó có chiến trường Bình Định, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Ông Nốt nhớ lại: Ngày 20.6.1964, đội tàu 401 được thành lập do đồng chí Phạm Vạn làm Thuyền trưởng; Chính trị viên là đồng chí Đặng Văn Thanh, Phó thuyền trưởng Trần Phi Khanh; sau đó, đội thuyền bổ sung thêm đồng chí Trần Phấn làm Thuyền phó phụ trách hàng hải và 8 thuyền viên (trong đó có ông Nốt - PV). Ngày 15.9.1964, đội tàu 401 xuất phát với 30 tấn vũ khí và 6 tấn chất nổ. Khi tàu ra khỏi cửa Nam Triệu đã gặp gió Đông Bắc thổi mạnh, ra khỏi Long Châu thì gió lớn, sóng to; thấy tình hình đi không ổn, đội tàu quyết định quay trở lại. Ngày 10.10.1964, đội tàu 401 xuất phát lần 2 từ Cảng Hải Phòng. Sau nhiều ngày đêm vượt qua sóng to, gió lớn và trước mọi sự hiểm nguy, rạng sáng 1.11.1964, tàu cập bến Lộ Diêu an toàn. Sau khi cập bến, với sự chuẩn bị thận trọng, chu đáo theo kế hoạch, ta tiếp tục huy động cán bộ xã, thôn, đảng viên, nhân dân thôn Lộ Diêu (xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn) và thôn Phú Thứ (xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ) chuyển vũ khí lên kho tạm trên núi để lực lượng bộ đội chuyên trách chuyển về kho bí mật an toàn.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn (bìa phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng (bìa trái) tặng quà cho các cựu binh tàu không số. Ảnh: VĂN LƯU
“Tàu không số cập bến Lộ Diêu là con tàu đầu tiên mở bến Khu 5, là con tàu duy nhất cập bến vùng biển Bình Định an toàn. Từ đó, góp phần tích cực để quân ta mở các đợt tấn công giành nhiều chiến công vang dội trên khắp chiến trường. Thắng lợi của tàu không số cập bến Lộ Diêu góp phần vào những chiến công của đường Hồ Chí Minh trên biển, khẳng định chủ trương, đường lối đấu tranh cách mạng đúng đắn của Đảng ta, giải phóng quê hương, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, ông Nốt nhấn mạnh.
Còn Anh hùng LLVT nhân dân Hồ Đắc Thạnh (86 tuổi, ở TP Tuy Hòa, Phú Yên), nguyên là thuyền phó, thuyền trưởng tàu không số, với 12 lần điều khiển tàu vượt qua muôn trùng khó khăn giữa biển khơi để vận chuyển hàng trăm tấn vũ khí đạn dược chi viện vào miền Nam, góp phần to lớn trong công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ông Thạnh cho biết thêm: “Trong giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1972, đoàn tàu không số đã vận chuyển trực tiếp vào chiến trường miền Nam 168 chuyến, chuyên chở gần 6.000 tấn vũ khí vào 19 bến của 9 tỉnh từ Khu 5 đến Nam bộ; vận chuyển gián tiếp gần 1.200 chuyến với trên 100 nghìn tấn hàng hóa các loại, để từ đó vũ khí trang bị được tỏa đi khắp các chiến trường”.
Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân (bìa phải) nghe Anh hùng LLVT nhân dân Hồ Đắc Thạnh (giữa) và ông Lê Văn Nốt kể lại những năm tháng hào hùng của đoàn tàu không số vận chuyển vũ khí từ miền Bắc vào miền Nam, làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Ảnh: VĂN LƯU
Tiếp lửa cho thế hệ trẻ
Ông Biện Ngọc Quyết, Bí thư Đảng ủy xã Hoài Mỹ, tự hào nói: “Những năm qua, huyện Hoài Nhơn luôn xác định việc đầu tư tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử to lớn của di tích để tri ân, tôn vinh lòng quả cảm của những chiến sĩ hải quân tàu không số năm xưa, của tình đoàn kết gắn bó keo sơn, quân - dân một lòng theo Đảng làm cách mạng, của nhân dân địa phương và Hải quân Việt Nam; đồng thời, huyện rất quan tâm đầu tư xây dựng nơi đây trở thành một địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống, một điểm tham quan du lịch về nguồn sinh động, hấp dẫn trên quê hương Lộ Diêu, Hoài Mỹ giàu truyền thống cách mạng”.
Ông Cao Thanh Thương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, cho hay năm 2018 - 2019, được sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành, đã phối hợp chặt chẽ với huyện điều chỉnh mở rộng quy hoạch Di tích bãi biển Lộ Diêu - nơi cập bến tàu không số từ 6.825 m2 lên 15.000 m2. Trong giai đoạn 1, với kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng của địa phương 2,3 tỷ đồng; kinh phí đầu tư tôn tạo Đài tưởng niệm, Bia di tích và các hạng mục phụ trợ như kè đất, sân vườn, điện nước, đèn chiếu sáng do Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân hỗ trợ hơn 13,5 tỷ đồng. Đến nay, các hạng mục trên đã cơ bản hoàn thiện để phục vụ khách tham quan.
Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân ôn lại truyền thống tại Đài tưởng niệm Di tích bãi biển Lộ Diêu. Ảnh: VĂN LƯU
Để tiếp tục hoàn thiện Di tích thật sự sinh động, hấp dẫn, trở thành “địa chỉ đỏ” về truyền thống của Hải quân Việt Nam, điểm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau theo định hướng chung của huyện; trong thời gian đến, địa phương sẽ tiến hành lập quy hoạch chi tiết, đầu tư giai đoạn 2 từ nguồn hỗ trợ của tỉnh 4 tỷ đồng, ngân sách huyện và các nguồn hợp pháp khác để hoàn thành các hạng mục kè biển, nâng cấp cải tạo mặt bằng sân vườn và tạo điểm nhấn là nhà đón tiếp trưng bày nội dung chuyên đề về đường Hồ Chí Minh trên biển.
Theo Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, thời gian qua Quân chủng Hải quân đã phối hợp xây dựng Bia di tích “đường Hồ Chí Minh trên biển” ở 6 bến tiêu biểu trong cả nước. Đó là: Bến K15 (Đồ Sơn, Hải Phòng), Vũng Rô (Phú Yên), Lộc An (Bà Rịa - Vũng Tàu), Rạch Gốc (Cà Mau), Thạnh Phong (Bến Tre) và Lộ Diêu (Bình Định). Việc xây dựng các bia di tích để tạo thành những “địa chỉ đỏ” cho nhân dân viếng thăm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc, các LLVT anh hùng, tiếp thêm lửa nhiệt tình cách mạng cho thế hệ trẻ, phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn: BTV
“Cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hôm nay nguyện mãi mãi noi gương các thế hệ đi trước, ra sức xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải khẳng định.
NGUYỄN PHÚC