Hồn cốt văn chương
Đó là tên tập Tiểu luận & Phê bình của Nguyễn Thị Phụng, hội viên Hội VH&NT tỉnh. Sách do Nhà xuất bản (NXB) Văn hóa Văn nghệ vừa ấn hành.
Lâu nay, Nguyễn Thị Phụng được anh em văn nghệ và bạn đọc trên địa bàn tỉnh biết đến với tư cách là một nhà giáo làm thơ qua các tập Tự khúc đêm trăng (Thơ - NXB Văn nghệ 2009); Em vẽ trái tim mình (Thơ - NXB Văn học 2013); Bến xuân (Thơ - NXB Hội Nhà văn 2016); Nơi tình yêu giữ lại (Truyện ngắn - NXB Hội Nhà văn 2018). Những năm gần đây, Nguyễn Thị Phụng còn tham gia địa hạt cảm nhận văn học trong góc riêng của mình với những tác phẩm: Lặng trong hương lúa (Tiểu luận - NXB Văn học 2014) và mới đây là Hồn cốt văn chương (Tiểu luận & Phê bình - NXB Văn hóa Văn nghệ 2019).
Hồn cốt văn chương dày 245 trang với gần 50 bài viết. Đó là góc nhìn của tác giả về tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ trong đó có nhiều người đang định cư ở Bình Định, như: Lệ Thu, Trần Như Luận, Mai Thìn, Phạm Hữu Hoàng, Trần Viết Dũng, Ngô Văn Cư… Đáng chú ý trong số này là những bài viết: Yến Lan - Một bến sông thiêng; Xuân Diệu - Làm sao cắt nghĩa được tình yêu; Hồn cốt văn chương (Đọc Nghệ thuật tùy bút Vũ Bằng của Chế Diễm Trâm); Thanh bạch một đời sen (Đọc Tiểu thuyết tình yêu và 13 truyện ngắn khác, Trần Như Luận); Phía sau một tựa đề (Đọc Bãi vàng Đá quý, Trầm hương của Nguyễn Trí)…
Nguyễn Thị Phụng nhận xét khá tinh tế về văn của Nguyễn Trí: “Cái đức chính là nhân tâm được lan tỏa trong tất cả truyện ngắn của nhà văn, không chỉ là giá trị tác phẩm mà bất kỳ trong hoàn cảnh nào đều vực con người bị chới với khi rơi vào cạm tình… Với những nhân vật của Nguyễn Trí, khi rề rà chén tạc chén thù giải mỏi, giải sầu mong để quên đi nỗi nhọc nhằn, vất vả là đằng sau câu chuyện càng thêm thuyết phục. Mượn cung bậc tiếng đàn, câu thơ tấu khúc lúc thảnh thơi là nhắc nhớ đánh thức nâng cao giá trị đời sống tinh thần ở mọi lúc, mọi nơi…”.
Có rất nhiều nhà nghiên cứu, phê bình văn học - nghệ thuật, nhà bình thơ vốn là nhà giáo và Nguyễn Thị Phụng có lẽ cũng đang tự định hướng mình vào trong hành trình ấy. Chính những năm tháng cầm phấn đứng trên bục giảng đã giúp cho chị có cái nhìn và cách phê bình tác phẩm đúng đắn nhưng cũng không kém phần say đắm với những phát hiện bất ngờ.
VIẾT HIỀN
Ô, cảm ơn nhà báo Viết Hiền đã dành cảm xúc sẻ chia cùng bạn đọc với Hồn cốt văn chương.