Nhịp xuân sang
Tết đã về gần lắm rồi đấy anh!
Khu chợ cạnh giếng làng mình hôm nay rộn ràng hơn nhiều lắm
Hoa quả tươi ngon đào mai khoe sắc thắm
Náo nức muôn nơi chờ đón xuân về.
Những ngày cuối năm ai cũng vội vã hơn vì công việc bộn bề
Muốn thu xếp gọn gàng để yên tâm với niềm vui sắp tới
Lũ trẻ ríu ran ngoài hiên cùng nhau đùa vui hồ hởi
Đếm ngược thời gian tính đến phút giao thừa.
Sau những ngày mưa
Mẹ tranh thủ mang chiếu chăn ra trước sân hong trong trời nắng mới
Cha quét vôi lại cho bức tường nhạt màu nay thêm một tuổi
Cài lại thanh tre trên mảnh liếp cổng vườn.
Mẹ sắm sửa đủ đầy gói giỏ lễ tinh tươm
Rồi cùng cha về quê thắp hương tổ tiên, sang ông bà biếu tết
Ngược xuôi tha hương nỗi niềm quanh năm làm sao nói hết
Trước đấng sinh thành lòng lại chợt hóa rưng rưng.
Những nhọc nhằn đầy vơi xếp lại cả sau lưng
Đất trời đang vào xuân mình cùng nhau ươm mầm hy vọng mới
Gieo vào giêng hai niềm tin mùa sẽ lên xanh và trổ hoa cho thỏa lòng mong đợi
Anh! Tết đã thật gần rồi! Em nghe tiếng xuân sang!
VŨ THỊ VUI