Giáo dục giới tính:
Cần có cách làm khác
Theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP), Bộ GD&ĐT thực hiện mới đây thì gần một nửa trong số 736 bạn trẻ vị thành niên (VTN) tham gia nghiên cứu cho biết từng yêu và có quan hệ tình dục. Trung tâm CCIHP khuyến cáo việc giáo dục giới tính cho VTN cần có cái nhìn mới trong việc rèn luyện kỹ năng quyết định và thực hành tình dục.
Hiểu sai, thực hành bậy
Trong quá trình tư vấn về chủ đề giới tính VTN do Tỉnh Đoàn và Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thành phố thực hiện tại các trường phổ thông ở huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Tuy Phước và TP Quy Nhơn vừa qua, hầu hết các câu chuyện thầm kín của lớp trẻ mà tư vấn viên biết đều thông qua những cuộc gặp gỡ bên lề những buổi tư vấn này. Trong buổi tư vấn tại một trường THPT ở TP Quy Nhơn vừa qua, một tư vấn viên được học sinh đề nghị gặp riêng và hỏi: “Em năm nay học lớp 11, em đang có thai hơn bốn tháng. Để ba mẹ, thầy cô, bạn bè không phát hiện, em tìm cách nịt bụng cho nhỏ lại. Em làm vậy có phá thai được hay không? Rồi người lớn có phát hiện ra không?”. Rõ ràng là em gái này không hề biết biện pháp phá thai điên rồ ấy đang gây nguy hiểm cho tính mạng của chính mình.
Một trường hợp khác là học sinh cấp 3 ở thị trấn Diêu Trì, Tuy Phước thì “ứng xử nhanh” hơn khi đến bệnh viện để phá thai. Tuy nhiên, khi vào nộp hồ sơ, thấy quá đông người, em sợ gặp người quen nên vội ra ngoài tìm đến một phòng khám tư. Em được bác sĩ ở đây chích thuốc rồi làm thủ thuật. Tuy nhiên, vì cách làm không an toàn nên gây ra biến chứng. Kết quả, em bị nhiễm trùng, phải cắt bỏ tử cung.
Không chỉ các em gái mà ngay cả các em nam cũng gặp rắc rối vì thiếu kiến thức về sức khỏe tình dục. Một nam sinh lớp 10 ở huyện Hoài Ân đã gặp riêng tư vấn viên hỏi: “Trong lần quan hệ với bạn gái, em bị rách “của quý”, chảy máu rất nhiều. Em không biết cách cầm máu thế nào nên rất hoảng sợ. Nhưng thật may, khoảng 5 phút sau máu ngừng chảy. Đến bây giờ em vẫn còn đau nhức. Em muốn hỏi mình có thể tiếp tục quan hệ được nữa không vì mấy bữa nay bạn gái em cứ nhắn tin, gọi điện hoài?”.
Những ca tư vấn này không quá khó với các tư vấn viên ở các trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thị xã, thành phố. Nhận xét chung của các tư vấn viên qua tiếp xúc với VTN là các em bây giờ cơ bản có kiến thức về giới tính nhưng lại nhầm lẫn giữa sự hiểu biết và thực hành. Đa số các em thú nhận là không kiềm chế cảm xúc, không có sự chuẩn bị sẵn sàng lúc xảy ra quan hệ tình dục.
Trang bị kỹ năng “thoát hiểm”
Trong những câu chuyện trên, điều đáng nói không phải là chuyện ngưỡng “tuổi yêu” của trẻ đang ngày càng sớm hơn, mà là quan niệm của các em VTN coi tình yêu và tình dục là điều bình thường. Trong khi đại bộ phận người lớn vẫn chưa chấp nhận việc các em dưới 15 tuổi có quan hệ tình cảm, thì các em lại cho rằng việc đó “chả có gì to tát” và sẵn sàng bảo vệ quan điểm của mình hoặc bạn bè nếu bị phát hiện.
Ngày nay, các tổ chức đoàn thể và một số cơ quan truyền thông, báo chí đã đưa nội dung giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vào chương trình hoạt động của mình. Tuy nhiên, so với “cầu” thì “cung” như muối bỏ bể. “Ông thầy” thường xuyên nhất, gần gũi nhất của trẻ VTN không phải ba mẹ mà chính là internet. Ở đó, các em không chỉ được “dạy bảo” rất nhiều những nội dung thuộc về “chuyện khó nói” mà còn được “nhìn tận mắt, nghe tận tai” và thậm chí hẹn nhau offline để “thực hành” với cả trăm người chỉ qua cú click chuột vào các trang mạng xã hội. Điều này cực kỳ nguy hiểm bởi hiểu sai sẽ làm sai, mà làm sai thì hậu quả khôn lường. Chẳng hạn như một bạn gái nói đọc trên mạng thấy người ta nói dùng nước coca rửa vùng kín sau khi quan hệ tình dục có thể tránh mang bầu, cô cũng thử làm theo nhưng kết quả thì ngược lại.
Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Thanh Sơn, Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh, cho rằng chuyện giáo dục giới tính trong trường học hiện nay còn quá sơ sài, bởi nội dung các em được dạy là những điều mà các em đã biết qua truyền thông, internet. “Điều các em cần hiện nay là kỹ năng “thoát hiểm” và ứng phó với các tình huống dễ dẫn đến quan hệ tình dục chứ không phải là cách người lớn hay làm là cấm cản”.
HẢI YẾN