Hơi ấm cho vùng cao
Để sẻ chia với bà con vùng khó, ngày 24.11, Đoàn từ thiện do chùa Tường Quang (TP Quy Nhơn), Câu lạc bộ tình nguyện 77 cùng các nhà tài trợ khác đã tổ chức nhiều hoạt động hữu ích với chủ đề “Hơi ấm vùng cao” tại làng Cà Bưng, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh.
Qua lời giới thiệu của chị Lê Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Canh Thuận, Cà Bưng là làng khó khăn nhất của xã với 60 hộ, những tình nguyện viên trong đoàn đều rất chộn rộn. Bởi đây là cơ hội để các bạn được gần gũi, được hiểu và giúp đỡ bà con miền núi. Chiếc xe vừa dừng lại tại trung tâm làng, đã thấy đông đảo người dân tập trung sẵn. Người già móm mém nhai trầu. Những đứa trẻ da đen nhẻm nhưng đôi mắt lúc nào cũng to tròn, đen láy và sáng long lanh.
Sau những ngại ngùng ban đầu, các tình nguyện viên đã bắt chuyện được với trẻ em và thanh thiếu niên. Những viên kẹo được chuyền tay, nhiều câu hát được bắt nhịp… Không khí đã thân mật hơn. Các em nhỏ được các anh chị chải tóc, cắt tóc gọn gàng. Nụ cười trong trẻo, ánh mắt háo hức xen lẫn ngượng ngùng của các em khi nhìn thấy mình trong gương khiến các tình nguyện viên xúc động.
Anh Lê Phan Thanh Hoài, chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện 77, chia sẻ: “Tâm nguyện của những người tham gia chương trình “Hơi ấm vùng cao” là muốn mang đến một ngày nhiều niềm vui và ấm áp, một ngày khác hơn mọi ngày cho đồng bào. Món quà của chúng tôi chỉ đơn giản là những cuộc trò chuyện, cái dìu đỡ người già lại bàn khám, xuống bậc thang; trò chơi vui nhộn, ca hát cùng các em nhỏ; giúp các em có mái tóc gọn gàng hơn… Tuy nhiên, các thành viên cũng chia sẻ, khi được trải nghiệm những khoảnh khắc đáng yêu cùng các em nhỏ, bà con nơi đây, chính các bạn cũng cảm thấy mình đang được sưởi ấm”.
Gần 300 người đã được khám bệnh và tư vấn miễn phí. Ngoài ra, mỗi hộ gia đình còn được nhận quà gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mì, bột giặt, xà phòng và 4 m vải... Thầy Thích Quảng Thái, Trụ trì chùa Tường Quang (TP Quy Nhơn), cho biết nhóm từ thiện của chùa ấp ủ chương trình về với bà con vùng cao đã lâu. Nhờ có sự ủng hộ của các bác sĩ BVĐK tỉnh, BVĐK TP Quy Nhơn, Công ty cổ phần Dược- Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) ủng hộ thuốc, các nhóm tình nguyện trẻ, chương trình mới diễn ra đúng tiến độ.
“Bà con nơi đây còn nhiều khó khăn nhưng điều đáng quý là họ lúc nào cũng lạc quan, chân thành. Hiểu được điều đó nên chúng tôi luôn ấp ủ sẽ tổ chức nhiều chương trình để có thể chia sẻ với bà con nhiều hơn”, thầy Thích Quảng Thái cho biết.
Ông Rah Lam Tâm, 63 tuổi, người già uy tín của làng, cười móm mém: “Người làng thấy vui, thấy phấn khởi khi có đoàn về thăm, khám bệnh, tặng quà. Mong sao, sẽ có nhiều đoàn về làng, giúp làng thay đổi”.
HÀ THANH