Người xa quê hướng về vùng lũ
Những ngày sau lũ dữ, đất Bình Định chứng kiến hàng chục cuộc trở về hỗ trợ khẩn cấp bà con quê nhà của những người đi xa. Cái tình của người xa xứ vốn đau đáu, khắc khoải lại trở nên thiết tha, mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong hoạn nạn, tai ương.
Nặng lòng với quê nhà
Chứng kiến hình ảnh quê nhà ngập trong lũ dữ, nghe chữ được chữ mất trong những cuộc điện thoại báo tin tức từ quê nhà, ông Nguyễn Hảo Thanh (59 tuổi, quê ở xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn; hiện đang sống ở quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) xót xa. Ông đã vận động con cái, người thân, họ hàng được 20 triệu đồng. “Nếu muốn giúp được nhiều người hơn thì phải mở rộng phạm vi vận động. Vậy là, tôi liên lạc với một số bạn bè người Nhơn Phúc đang sinh sống và làm việc trong này và đã nhận được hơn 50 triệu đồng để mua sắm 200 phần quà, đồng thời chuẩn bị 3 triệu đồng/hộ hỗ trợ những gia đình có người thiệt mạng và sập nhà ở Nhơn Phúc”, ông Thanh kể.
Ông Nguyễn Văn Tỵ - Việt kiều ở Australia - là một trong những người luôn đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong nhiều hoạt động nhân đạo gần đây (như hỗ trợ mổ đục thủy tinh thể cho người già, góp tiền cho người nghèo bị bệnh nan y…), lần này, cũng không cầm lòng được trước tình cảnh khó khăn của bà con ở quê hương. Vợ chồng ông lại kết nối với Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 150 phần quà cho đồng bào 2 xã An Hưng và An Trung (huyện An Lão); 20 phần (50.000 đồng/phần và quần jean mới) cho học sinh Trường THCS bán trú Trung Hưng với tổng trị giá gần 50 triệu đồng. Những suất hỗ trợ đã được trao tận tay người nhận.
Không chỉ có những cá nhân canh cánh với nỗi đau của quê hương, nhiều đơn vị, hội đồng hương người Bình Định tại nhiều nơi cũng đã tích cực hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Hội đồng hương An Nhơn tại TP Hồ Chí Minh đã trực tiếp về trao 2,6 tấn gạo, 72 thùng mì tôm; Hội đồng hương Phước Sơn (huyện Tuy Phước) tặng 250 thùng mì; Hội đồng hương Tây Sơn tại TP Hồ Chí Minh tặng 300 suất hỗ trợ, thăm 3 gia đình có người thiệt mạng trong lũ, với tổng số tiền hơn 105 triệu đồng…
Công ty máy tính HP Việt Nam đã trao gần 20 triệu đồng cho nhân viên là người Bình Định trực tiếp đem về hỗ trợ bà con quê nhà. Anh Thái Trọng Nghi (29 tuổi, người nhận nhiệm vụ trao quà, quê xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước), chia sẻ: “Ngoài 65 suất hỗ trợ gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm, trị giá từ 200-300 ngàn đồng/suất, chúng tôi còn tặng áo ấm và 200 tập vở, bút viết cho học sinh”.
Dòng chảy về nguồn vẫn tiếp nối
Những tình cảm, sự hỗ trợ của người xa quê vẫn liên tục hướng về bà con vùng lũ. Liên lạc với chúng tôi để tìm kiếm địa chỉ hỗ trợ trực tiếp, anh Nguyễn Tường Thành, đại diện Ban chấp hành Hội Học viên, Sinh viên Bình Định khu vực phía Bắc, cho biết, tại buổi gặp mặt nhân ngày Nhà giáo 20.11, Ban chấp hành Hội đã kêu gọi các thành viên góp quỹ ủng hộ quê nhà. Bên cạnh đó, Trưởng nhóm người Bình Định tại Bình Dương trên Facebook, anh Nguyễn Văn Hồng đã chia sẻ, đến thời điểm này, các thành viên đã đóng góp được 4 triệu đồng. Nhóm sẽ phối hợp với Nhóm thiện nguyện Cầu Vồng (ở tỉnh Bình Dương, có nhiều thành viên là người Bình Định) cuối tuần này về hỗ trợ bà con.
Sau chuyến đi đầu tiên vào ngày 19.11, Hội đồng hương Tây Sơn tại TP Hồ Chí Minh đang chuẩn bị những chuyến đi tiếp theo để hỗ trợ quê hương sau lũ. Ông Quách Minh, đại diện Ban liên lạc đồng hương Tây Sơn tại TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Cuối tuần này, Đoàn sẽ tổ chức khám nha khoa miễn phí cho bà con Tây Sơn. Cuối tuần sau, Đoàn tiếp tục tặng 300 suất hỗ trợ. Vậy là mong ước sẽ có nhiều hơn những tấm lòng, sự giúp đỡ đối với bà con quê hương của chúng tôi đã trở thành hiện thực”.
Còn với ông Nguyễn Hảo Thanh, lá thư cảm ơn của UBND xã Nhơn Phúc, những tấm ảnh, thước phim về quê hương tan hoang sau lũ sẽ tạo động lực để ông mạnh dạn đề nghị thành lập Hội đồng hương Nhơn Phúc tại TP Hồ Chí Minh. “Cần thắt chặt hơn nữa sự đoàn kết giữa những người xa quê để đủ khả năng giúp đỡ quê nhà khi có biến cố. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục những chuyến trở về để giúp đỡ quê hương gượng dậy sau thiên tai”, ông Thanh khẳng định.
NGUYỄN MUỘI
Cảm ơn những tấm lòng của bà con quê hương, dù ở đâu, làm gì vẫn luôn nặng lòng với quê nhà khi thiên tai, hoạn nạn. "Miếng khi đói bằng gói khi no/của tuy tơ tóc nghĩa so nghìn trùng"...