Mùa yêu thương
Những ngày này, các cấp, ngành, hội, đoàn thể, tổ chức và cá nhân có lòng hảo tâm lại cùng chung tay để mang lại cái Tết ấm áp cho những hoàn cảnh khó khăn, người có công cách mạng.
Lo Tết cho trẻ mồ côi
Sáng 16.1, nhằm 22 tháng Chạp, căn nhà vốn quạnh vắng của hai chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ là Đào Thị Cẩm Tiên (15 tuổi), Đào Minh Dương (12 tuổi) ở thôn An Thành, xã Nhơn Lộc, TX An Nhơn, bỗng rộn rã, ấm cúng. Năm cán bộ, hội viên hội phụ nữ xã, chi hội phụ nữ thôn tranh thủ đến giúp chị em Tiên dọn nhà đón Tết. Người kiểm tra bếp núc xem gạo, mắm muối, gia vị thiếu đủ thế nào để đi mua, người giặt giũ mền mùng, người quét mạng nhện, lau bàn thờ…, chị em Tiên cũng lăng xăng phụ những khâu nhẹ. Chưa đến nửa buổi, căn nhà thường ngày bừa bộn vì thiếu bàn tay sắp xếp, dọn dẹp của người lớn đã gọn gàng, sạch sẽ. Mọi người ngồi nghỉ, chuyện trò trong lúc đợi nền nhà khô, như chợt nhớ ra điều gì, chị Lê Thị Bích Vân, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Lộc, chỉ chỉ tay lên tóc, ngoắt Tiên và Dương lại. Hai đứa trẻ hiểu ý, miệng nhoẻn cười, chạy lại, chìa đầu, rẽ tóc ra liến thoắng “báo cáo”: “Chấy hết sạch sẽ rồi cô, công nhận thoải mái thiệt! Tụi con nhớ lời mấy cô dặn, hứa với mấy cô không để có chấy trở lại và siêng năng dọn dẹp nhà cửa, sống vệ sinh”.
Chị em Tiên phấn khởi, bất ngờ trước món quà tết tinh thần này.
Mẹ bệnh nặng qua đời rồi đến cha mất vì tai nạn lao động, hơn 10 năm qua chị em Tiên nương tựa bà ngoại nuôi. Hai tháng trước, bà ngoại cũng đột ngột đi xa vĩnh viễn, hai đứa trẻ lâm vào cảnh côi cút hoàn toàn. Tiên kể: “Sau khi bà mất, tụi con may mắn được chòm xóm quan tâm, nhất là mấy cô hội phụ nữ nhận đỡ đầu, ghé thăm thường xuyên, bảo ban nhiều điều”. Dương bổ sung: “Tết này, nhà con có “công trình xịn” mơ ước lâu nay, đó là nhà vệ sinh dội, lót gạch men hẳn hoi, do mấy cô kêu gọi xây tặng. Quần áo tụi con nay không bạ đâu để đấy khắp nhà dưới, buồng ngủ nữa, vì mấy cô đã sắm cho chị em cái tủ nhựa màu hồng rất đẹp…”.
Tết tri ân
Tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Xuân, ở phường Bình Định (TX An Nhơn), không khí chuẩn bị cho Tết như khẩn trương, tươi vui hơn khi có nhóm cán bộ, ĐVTN Thị đoàn, Đoàn phường và thầy trò Trường THCS phường Bình Định đến giúp. Đường trước nhà đang sửa, cửa đóng, nhiều tiếng gọi “mẹ ơi” lẫn vào nhau, song bà cụ 87 tuổi vẫn nhận ra từng giọng một. Mang đến tặng mẹ một chậu hoa đón Tết, Bí thư Đoàn phường Hồ Xuân Thuyết lém lỉnh: “Biết tụi con mua chậu cúc mâm xôi này biếu Mẹ Việt Nam anh hùng, người bán còn bớt tiền, thay chậu nhựa bằng chậu sứ, thắt nơ cho đẹp hơn”.
Mẹ Xuân ngẫu hứng hát tặng thanh thiếu niên An Nhơn những bài hát cách mạng Mẹ yêu thích
“Tết tri ân” là chương trình được Thị đoàn An Nhơn tổ chức từ nhiều năm qua. Trên cơ sở nhu cầu của các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, các hoạt động thường là thăm, tặng quà, khám bệnh phát thuốc, hỗ trợ nhân ngày giỗ liệt sĩ, các dịp giỗ chạp, tham gia tảo mộ, giúp dọn nhà đón Tết, đưa mẹ đi thăm mộ con…, nhất là đối với những mẹ, gia đình neo đơn. Riêng trên địa bàn phường Bình Định, ngoài mẹ Xuân, còn có 3 mẹ: Nguyễn Thị Liệu, Lê Thị Yến, Huỳnh Thị Minh cũng được chương trình chăm sóc. Bên cạnh hoạt động nhận phụng dưỡng do các đơn vị, tổ chức đảm nhận, Đoàn và trường học với lợi thế ở cùng địa phương, cũng có vai trò tích cực khi nhận chăm sóc, thăm viếng.
Ở tuổi 87, và 52 năm tuổi Đảng, mẹ Xuân vẫn rất tinh anh, tính tình sôi nổi, vui vẻ. Ở một mình (nhà con trai nuôi bên cạnh), mẹ vẫn tự cơm nước, chăm sóc tốt bản thân và nhà cửa đón Tết đã gọn gàng. Mẹ hối các con nên ưu tiên sang thăm, phụ dọn nhiều hơn cho 3 mẹ cao tuổi, sức khỏe kém hơn.
Hối là vậy, nhưng khi các con dắt xe chuẩn bị đi, giọng mẹ Xuân lại bịn rịn: “Nhớ đến ăn cơm cúng anh Thành với mẹ”. Anh Thuyết cho tôi biết, liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, con trai độc nhất của mẹ hy sinh khi 25 tuổi, đúng vào giao thừa năm 1975. Thế nên, Tết với mẹ Xuân, nỗi mất mát dễ bị gợi lại, họ hàng của mẹ và chính quyền địa phương thấu hiểu điều đó nên thường mượn cớ thăm chơi để ở bên mẹ đêm giao thừa…
* * *
Một anh bạn là người nước ngoài, sau nhiều năm sống, ăn Tết Nguyên đán Việt Nam đã gọi Tết Việt là “mùa yêu thương”. Trong mắt nhiều người trẻ, khi nghĩ về Tết, điều đầu tiên và cũng là nét bao trùm họ nhìn thấy trong đó là sự ấm áp của sự sẻ chia. Có thể chưa đầy đủ, nhưng đó là cách gọi, nhìn nhận rất xác đáng, khi soi rọi vào truyền thống tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt được biểu hiện sinh động mỗi dịp Tết đến. Đi giữa trời xuân quê hương, càng cảm nhận sâu sắc và thêm tự hào về truyền thống tốt đẹp ấy.
SAO LY