Về một gương mặt tình nguyện quốc gia
Ðầu năm 2020, anh Lê Ngọc Thường (26 tuổi, ở xã Cát Tài, huyện Phù Cát) trở thành 1 trong 10 gương mặt được Trung ương Ðoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2019. Anh hiện đang là bác sĩ điều trị khoa Vật lý trị liệu Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh (cơ sở 2).
Anh Ngọc Thường cùng các em học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng trong đợt nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2019.
Tôi biết Ngọc Thường từ năm 2018, khi anh là thành viên Ban điều phối Hành trình đỏ Bình Định và ấn tượng bởi năng lượng tích cực mà chàng trai lan tỏa đến mọi người. Trò chuyện nhiều hơn, mới biết, ngay từ thời sinh viên, Ngọc Thường đã là thành viên tích cực của cộng đồng vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thừa Thiên Huế - nơi anh học tập. Anh là Trưởng Ban điều phối máu Ngân hàng máu sống CLB Blouse Xanh (Đại học Y Dược Huế); tham gia Ban tổ chức chương trình Lễ hội Xuân Hồng - Lễ hội hiến máu lớn nhất ĐH Huế - các năm 2015, 2016, 2017; là chiến sĩ Hành trình đỏ Trung ương năm 2017, 2018...
Thường tâm sự: “Khi vừa là sinh viên năm 1, tôi hiến máu tình nguyện lần đầu; cũng lần đầu theo chân các anh chị khóa trên đến thăm các bệnh nhi ung thư máu. Hình ảnh các bạn nhỏ đầu trọc lóc, trên tay là ven dây truyền nhưng vẫn hồn nhiên cười vui, nô đùa, thi thoảng lại lặng đi bởi những cơn đau đột ngột để lại ấn tượng mạnh trong tôi. Kể từ đó, tôi muốn làm nhiều hơn để phần nào xoa dịu cơn đau của các em”.
6 năm là sinh viên trường Y, ngoài những giờ học tập, thực tập, Ngọc Thường còn có những giây phút gắn bó với bệnh nhân nhi mắc các bệnh hiểm nghèo. Anh và các thành viên CLB Blouse Xanh tham gia vào hai mảng chính là xây dựng, tổ chức, thực hiện những chương trình ý nghĩa cho bệnh nhi và vận động hiến máu, tiểu cầu tình nguyện. Ngày cuối tuần, Thường cùng CLB tổ chức các hoạt động nhằm xoa dịu nỗi đau bệnh tật của bệnh nhân nhi như: Trò chuyện, vẽ tranh, hát, trồng xương rồng, chơi các trò chơi dân gian...
Sau khi tốt nghiệp, về quê làm việc, cứ ngỡ công việc chuyên môn sẽ cuốn Thường xa hoạt động tình nguyện. Không ngờ, anh tiếp tục “bén duyên” với CLB 25, với những người bệnh cần máu trong đó có bệnh nhân nhi. Ở đây, anh là Phó Chủ nhiệm CLB; tham gia chia sẻ kinh nghiệm về vận động hiến máu đến người trẻ. Đồng thời, tham gia vào việc phân công nhiệm vụ hỗ trợ các đơn vị, địa phương tổ chức hiến máu cho các tình nguyện viên; đồng hành với CLB 25 tổ chức các hoạt động liên quan đến hiến máu tình nguyện, hoạt động thiện nguyện. CLB 25 đã xây dựng được các hoạt động hiến máu tình nguyện mang tính thường xuyên, góp thêm nguồn máu cho công tác phục vụ điều trị như: Valentine hồng, Lễ hội Xuân Hồng, Giọt hồng cho em...
Trở về từ sau Lễ trao tặng Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2019, Ngọc Thường bảo: “Tôi thấy mình may mắn khi nhận được giải thưởng. Thành tích này của tôi còn là thành tích của rất nhiều tình nguyện viên khác, cũng là thành tích của cả CLB 25. Vì vậy, sự ghi nhận này có ý nghĩa không chỉ với riêng tôi mà còn tạo động lực cho CLB 25. Tôi hy vọng giải thưởng sẽ góp phần lan tỏa, truyền cảm hứng cho cộng đồng tình nguyện trong tỉnh, từ đó có thêm những phong trào, mô hình thiện nguyện thiết thực, bền vững”.
Thường từng nói vui với tôi: Cái duyên với hoạt động tình nguyện nhiều lúc giông giống như kiểu “nghề chọn người” vậy; đã gắn bó rồi thì không dứt ra được. Nhưng tôi lại nghĩ: Dù là người được chọn nhưng nếu trái tim không đủ nóng, lòng người không đủ nhẫn nại và rộng mở để nhận ra những “món quà” ý nghĩa trên mỗi hành trình thì khó mà gắn bó lâu dài.
NGUYỄN MUỘI