Mãi xứng đáng với niềm tin của nhân dân
90 năm ra đời, chiến đấu, trưởng thành là một dấu mốc thật đáng trân trọng, thật đáng tự hào của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chiến công hiển hách
Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu rõ: “Ðảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc”.
4 đảng viên lão thành của Đảng bộ huyện Hoài Ân nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng tại chương trình gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Huyện ủy Hoài Ân tổ chức chiều 31.1. ẢNH: MAI LÂM
Những cột mốc quan trọng đó đã khẳng định vai trò, tầm quan trọng của Đảng đối với nhân dân, đối với đất nước Việt Nam trong suốt 90 năm qua. Từ trong đêm đen nô lệ, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau nhiều năm lăn lộn, hòa mình trong phong trào cộng sản và công nhân, đã tìm ra chân lý của thời đại, đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam.
Ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin đã soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - là tất yếu của quá trình đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam và các tầng lớp nhân dân lao động Việt Nam đối với thực dân, phong kiến, tay sai. Những kết quả to lớn mà nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã gặt hái được đã trở thành tấm gương, trở thành niềm tin cho các dân tộc bị áp bức vươn lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, đòi quyền được sống, tự do, mưu cầu hạnh phúc.
Năm 2020, đất nước ta có nhiều sự kiện trọng đại, đánh dấu những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mà đặc biệt là sự ra đời trưởng thành, phấn đấu, hy sinh, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác của Đảng ta, tạo nên diện mạo mới, tươi sáng của đất nước ta.
Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
Giữ gìn và phát huy thành quả đã đạt được là trách nhiệm nặng nề nhưng hết sức vinh quang của các thế hệ đảng viên. Từ những thành tựu đã đạt được, để không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu cũng như để xứng đáng với niềm tin của nhân dân, đòi hỏi Đảng ta phải không ngừng xây dựng và chỉnh đốn. Vì vậy Đảng ta cần tập trung vào những vấn đề cơ bản sau:
Một là, kiên định, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là vấn đề cơ bản, quyết định để Đảng thực sự là một đảng cách mạng chân chính.
Hai là, thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng đảng của Chủ Nghĩa Mác - Lênin, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Đây là nguyên tắc giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong việc bảo đảm sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đạo đức của Đảng Cộng sản.
Ba là, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng. “Đó là sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thống nhất ý chí và hành động dựa trên đương lối cách mạng đúng đắn và những nguyên tắc tổ chức của đảng vô sản”. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.
Bốn là, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Đây là vấn đề thuộc về bản chất cách mạng của Đảng ta. Là mối quan hệ máu thịt, tác động qua lại, “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.
Năm là, phát huy dân chủ đồng thời giữ nghiêm kỷ luật đảng. Khẳng định một cách chắc chắn rằng dân chủ là bản chất của chế độ ta, là sức mạnh của Đảng, cũng đồng thời là mục tiêu, là động lực của công cuộc đổi mới; đi cùng với không ngừng phát huy dân chủ đòi hỏi phải giữ nghiêm kỷ luật đảng.
* * *
Trong bài thơ “Ba mươi năm đời ta có Đảng”, nhà thơ Tố Hữu đã trân trọng viết:
“…Hôm nay ôn lại quãng đường dài...
Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay
Ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đêm
Mùa xuân đó, con chim én mới
Rộn đồng chiêm, chấp chới trời xanh
Đời ta gương vỡ lại lành
Cây khô cây lại đâm cành nở hoa…”
Mùa xuân, đất nước vào xuân, cả dân tộc mừng xuân, chúng ta luôn nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta - nhân tố quan trọng và quyết định đến mọi thắng lợi của đất nước ta. Bác từng khẳng định: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác”.
Đảng là mùa xuân!
Nguyễn Tùng Lâm