Bắt kẻ chuyên trộm két sắt
Ngày 26.11.2013, Cơ quan CSĐT CA huyện Tây Sơn đã khởi tố bị can Phan Hùng Kiệt (SN 1974, ở thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, An Nhơn) về tội trộm cắp tài sản. Bước đầu đối tượng này khai nhận, ngoài vụ bị bắt quả tang khi đang lẻn vào nhà dân để trộm cắp, từ đầu tháng 9.2013 đến nay, Kiệt đã thực hiện trót lọt 5 vụ đục két sắt trộm vàng, tiền mặt và tài sản có giá trị khác.
Trên địa bàn huyện Tây Sơn thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Riêng tại thôn 3, xã Bình Nghi, nhiều gia đình đi làm thuê ở Gia Lai, Phú Yên đóng cửa gửi nhà cho hàng xóm trông giúp, sau mười ngày, nửa tháng quay về thấy cửa bị cạy khóa, đồ đạc trong nhà bị lục lạo, tài sản có giá trị bị mất cắp. Không ít trường hợp, sau khi đột nhập vào nhà, kẻ gian đập phá két sắt để trộm cắp vàng, tiền mặt.
CA huyện Tây Sơn cử điều tra viên, trinh sát hình sự, cán bộ phụ trách địa bàn thành lập 8 tổ công tác phối hợp cùng CA các xã tiến hành các biện pháp phòng ngừa và điều tra truy xét. Trong đó, tại xã Bình Nghi công tác vận động, hướng dẫn quần chúng cảnh giác phát hiện kẻ gian được tiến hành đến nhiều thôn, xóm và được bà con hưởng ứng tích cực.
Đến 9 giờ 30 phút ngày 24.11, anh Trương Thanh Bấu (SN 1995, ở thôn 3, xã Bình Nghi) đi thả bò về, mở cửa vào nhà bỗng thấy một thanh niên lạ mặt đang từ nhà dưới đi lên. “Anh là ai vào nhà tôi?”, anh Bấu vừa hỏi vừa bước lại gần thì người thanh niên đó quay đầu chạy ra nhà sau. Không để kẻ lạ mặt trốn thoát, anh Bấu vừa đuổi theo vừa hô hoán. Anh Trần Đức Vương (SN 1983, nhà ở gần đó) nghe tiếng hô “trộm, trộm” đã kịp thời chạy đến và cùng anh Bấu bao vây bắt được người thanh niên đó. 2 trinh sát trong tổ mật phục cũng đã kịp thời có mặt bắt đối tượng đưa về trụ sở CA. Tại CA xã Bình Nghi, đối tượng tên Phan Hùng Kiệt khai nhận đã lẻn vào nhà anh Bấu để trộm cắp tài sản nhưng chưa kịp lấy cắp thì bị phát hiện.
Nhận được tin báo của CA xã Bình Nghi, CA huyện Tây Sơn đã cử cán bộ tiếp nhận đối tượng và lập kế hoạch đấu tranh làm rõ quá trình hoạt động phạm tội của Phan Hùng Kiệt. Bước đầu, Kiệt khai nhận ngoài vụ trộm bị bắt quả tang trên, anh ta còn thực hiện trót lọt nhiều vụ khác. Ban ngày, Kiệt lái xe mô tô mượn của người khác đến các xã thuộc huyện Tây Sơn, thấy nhà nào khóa cửa thì lẻn ra phía sau cạy cửa vào bên trong tìm két sắt, sau đó dùng rựa, xà ben, búa có sẵn trong nhà đập phá trộm tài sản.
Những vụ trộm gần đây, Phan Hùng Kiệt vẫn còn nhớ thời gian, địa chỉ và tài sản trộm cắp. Ngày 6.9.2013, Kiệt đột nhập vào nhà dân ở thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, Tây Sơn (CA huyện Tây Sơn xác định là nhà ông Trần Vân Hưng, SN 1968) đục két sắt nhưng không tìm thấy tài sản, cuối cùng đã trộm 1 máy tính xách tay, bán được 4,5 triệu đồng. Tại thôn 3, xã Bình Nghi, Kiệt thực hiện trót lọt 3 vụ đập phá két sắt trộm tài sản. CA huyện Tây Sơn đã điều tra xác định thời gian, địa điểm và người bị hại, cụ thể: Ngày 25.10 đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1963) đập phá két sắt lấy 19,5 chỉ vàng; ngày 12.11 đột nhập nhà bà Lê Thị Mỹ Duyên (SN 1990) đục phá két sắt trộm 8 chỉ vàng; ngày 19.11 đột nhập nhà ông Văn Đình Khoan (SN 1974) đục két sắt lấy 12 chỉ vàng. Ngoài ra, tại thị xã An Nhơn, Phan Hùng Kiệt cũng đã đột nhập vào nhà ông Phạm Công Thành (SN 1968, ở thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc) đục két sắt trộm 30,5 chỉ vàng và 1,7 triệu đồng tiền mặt.
Quá trình điều tra, CA huyện Tây Sơn thu hồi 1 sợi dây chuyền 1,6 chỉ vàng, 1 nhẫn. Còn lại toàn bộ số vàng và tài sản trộm cắp trên, Phan Hùng Kiệt mang đến các tiệm vàng ở phường Bình Định, xã Nhơn Phúc… bán được tổng cộng trên 400 triệu đồng. Số tiền này, Phan Hùng Kiệt khai nhận đã dùng đánh số đề, mỗi ngày từ 2 - 3 triệu đồng. Ngoài ra, Kiệt còn bao bạn bè ăn nhậu, mỗi lần vào quán Kiệt chi ít nhất là vài triệu đồng.
XUÂN LINH