“Truyền lửa” cho thế hệ trẻ
Chiều 30.3, lần đầu tiên Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Hội CCB tỉnh tổ chức buổi nói chuyện truyền thống tại Nhà truyền thống LLVT tỉnh đã thu hút đông đảo sinh viên đến dự.
Anh hùng LLVTND Thái Anh Kia nhận hoa chúc mừng của các sinh viên. Ảnh: N.PHÚC
Buổi nói chuyện truyền thống đúng vào dịp kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng Bình Định (31.3.1975 - 31.3.2013) và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2013) nên thu hút hơn 150 sinh viên của Trường ĐH Quy Nhơn đến nghe. Anh hùng LLVTND Thái Anh Kia - người từng vào sinh ra tử đã kể chuyện truyền thống lịch sử của dân tộc, của địa phương, truyền thống của quân đội, những tấm gương anh hùng liệt sĩ, những trận đánh tiêu biểu trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, bảo vệ Tổ quốc đã thật sự lôi cuốn các bạn sinh viên.
Theo Anh hùng LLVTND Thái Anh Kia, qua buổi nói chuyện tôi muốn “truyền lửa” cho thế hệ trẻ hôm nay, góp phần xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh và giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ hôm nay của các cháu là học cho thật tốt để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
Chị Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh viên năm 2, khoa Tài chính-Ngân hàng và Quản trị kinh doanh (Trường ĐH Quy Nhơn), xúc động: “Lần đầu tiên tôi tham gia và được nhân chứng sống kể lại một thời gian khổ, hy sinh để đánh đuổi quân xâm lược, giành độc lập cho đất nước. Qua buổi nói chuyện truyền thống này, tôi thấy mình phải có trách nhiệm hơn đối với quê hương nên sẽ ra sức học tập thật tốt, tích cực tham gia các hoạt động do nhà trưởng tổ chức”.
Còn cô bạn Phutsađy, lưu học sinh Lào đang theo học năm thứ nhất tại Trường ĐH Quy Nhơn cũng háo hức đến với buổi nói chuyện truyền thống. Phutsađy cho hay: “Qua những câu chuyện kể và xem phim tài liệu, tham quan Nhà truyền thống LLVT, tôi mới hiểu được phần nào những hy sinh, mất mát của đất nước Việt Nam trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và cảm ơn đất nước Việt Nam đã không tiếc máu xương giúp đất nước chúng tôi đánh đuổi giặc ngoại xâm”.
Chị Đặng Hồ Xuân Hương, sinh viên năm 4, khoa Lịch sử (Trường ĐH Quy Nhơn) thì cho rằng, dù đây không phải là lần đầu tiên nghe kể chuyện truyền thống nhưng mỗi câu chuyện lại là một bài học quý giá cho thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay.
Theo Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh), sau buổi nói chuyện truyền thống này, mỗi tháng đơn vị sẽ tổ chức một buổi giao lưu, nói chuyện truyền thống giữa các Anh hùng LLVTND với học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, chiến sĩ trẻ nhằm mục đích giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ.
NGUYỄN PHÚC