Món quà ngày nhập ngũ
Trong hành trang vào quân ngũ của 26 tân binh xã Nhơn Hậu, TX An Nhơn sớm ngày 11.2 có món quà nhỏ nhưng ý nghĩa. Cặp bánh chưng để dằn bụng dọc đường xa là cách quan tâm rất riêng của hậu phương dành cho những thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ cho Tổ quốc.
Phụ nữ Nhơn Hậu làm bánh chưng tặng tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự.
Góp phần cùng với chính quyền địa phương trong công tác động viên tân binh lên đường nhập ngũ, từ năm 2016, Hội LHPN xã Nhơn Hậu bắt đầu thực hiện nấu bữa sáng mời tân binh và làm bánh chưng tặng tân binh. Món ăn sáng được các mẹ, các chị phụ nữ mời tân binh năm nay là cháo gà. Đây có lẽ là bữa ăn sáng đầy lưu luyến và sớm nhất đối với mỗi tân binh. Chưa đến 5 giờ, các anh đã ăn tập trung tại sân UBND xã, đảm bảo thời gian cho chương trình giao quân. Trước đó, chiều muộn 10.2, các chị trong Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã đã tập trung, cùng chuẩn bị nguyên vật liệu để gà gáy đến nấu, kịp có món ăn sáng ngon miệng, bổ dưỡng tiễn 26 chàng trai của xã lên đường.
Trong khi đó, tại nhà chị Lê Thị Thủy, 57 tuổi, ở thôn Vân Sơn, không khí cũng xôm tụ không kém. “Chương trình” gói, nấu, tặng bánh chưng tiễn tân binh do nhóm 5 phụ nữ tình nguyện đảm trách; ngoài chị Thủy có 4 chị: Lê Thị Quyền (cùng thôn Vân Sơn), Nguyễn Thị Xuân Nương (thôn Nam Tân), Võ Thị Hoàng Dung (thôn Bắc Nhạn Tháp) và Lê Thị Kim Thanh (thôn Thiết Trụ). “Năm nay, chị em làm 52 bánh, tặng mỗi tân binh 2 bánh. Học lỏm chị em phường Đập Đá, bên cạnh hình dáng truyền thống, năm nay Nhơn Hậu cũng thử làm bánh chưng hình ngôi sao để chiếc bánh tặng tân binh thêm phần thú vị, ý nghĩa”, chị Thủy vui vẻ kể chuyện. Chị Đào Thị Lệ Quyên, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết, chị Thủy chính là “nhà tài trợ” cho nồi bánh chưng từ khi triển khai năm 2016, sau khi một số chị em đến phụ gói, chị Thủy sẽ đảm trách nấu bánh...
Trong mỗi gói quà mà Hội Phụ nữ xã Nhơn Hậu tặng tân binh sáng hôm kia, có bánh chưng mang chút hương vị Tết quê, cùng cuốn sổ, cây bút để ghi nhật ký những ngày đầu vào quân ngũ, chai dầu gió, dầu gội… Sự quan tâm nho nhỏ dành cho những đứa con có thể lần đầu xa nhà lâu ngày với ít nhiều bỡ ngỡ chứa đựng tình cảm tràn trề của những tấm lòng hậu phương.
Đón lấy túi quà nhỏ, mẹ con tân binh Bùi Thị Dư, Nguyễn Minh Thắng (ở thôn Vân Sơn) cười thật tươi. Chàng chiến sĩ mới của đơn vị Vùng 4 Hải quân, chia sẻ: “Anh ruột tôi là Nguyễn Minh Toàn hai năm trước lên đường nhập ngũ cũng nhận được túi quà như vầy. Ảnh kể, một phần nhờ đó mà thấy ấm áp suốt dọc đường. Cám ơn tình cảm của các mẹ, các chị, chúng tôi sẽ quyết tâm làm tròn nhiệm vụ”.
SAO LY