Muộn
ví mình như chim yến
chênh vênh
vách đảo
trở về…
biển
mỏng manh mùa hò hẹn
chẳng hiểu gì con sóng mãi xanh
đêm bãi trước
đem ân tình đánh cược
ký gửi thời gian trên dáng núi bềnh bồng
bình yên nào…
nắng đầu thai trên gió
em cạn hay sâu, biển thẫm một màu
mượn ngọn hải đăng - đi tìm nỗi nhớ
sóng chẳng già nua - nên - đừng - gọi … bạc đầu?
ngày bãi sau
vẫn - cát - mịn - dịu dàng
mặt đời hiện thân qua cung đường đã cũ
nụ hôn xưa vẫn nồng nàn hương cỏ biển
đợi tôi về - em đợi những mùa xuân.
ĐOÀN GIAO HƯỞNG