Quán sinh tố của Linh
Mặc dù số phận không may mắn, bị dị tật (gù lưng) bẩm sinh nhưng chị Phạm Thị Khánh Linh, 31 tuổi (ở 24 Trần Bình Trọng, TP Quy Nhơn) đã vượt qua nghịch cảnh để vươn lên. Nhà mở quán bán sinh tố, từ nhỏ, Linh vừa đi học vừa phụ mẹ buôn bán. Hơn chục năm nay, sức khỏe của ba mẹ suy giảm, Linh trở thành lao động chính trong nhà.
Một ngày của chị bắt đầu từ 4 giờ sáng thức dậy, xuống chợ đầu mối chọn trái cây, mang về rửa sạch, sau đó sắp xếp, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để 10 giờ mở cửa hàng bán đến 23 giờ đêm. Khéo tay và có duyên buôn bán, quán sinh tố của Linh lúc nào cũng đông khách. Đây là nguồn thu nhập chính để nuôi sống gia đình gồm 4 người (ba mẹ và hai chị em Linh), đồng thời tạo công việc làm thêm cho mấy người bà con.
SƠN PHẠM