Nghĩa đồng bào từ thế giới ảo
Facebook- thế giới của “chém gió”, nói chuyện vu vơ tưởng chừng rất ảo nhưng vẫn chứa đựng những chia sẻ, tấm lòng rất thật. Những ngày qua, ở nơi đó, nhiều lời kêu gọi, vận động để cùng nhau san sẻ bớt những khó khăn, chật vật của bà con vùng lũ đã được lan truyền, và đem về những kết quả bước đầu.
Ngày 19.11, cô bạn có nick Facebook Angel My đã đăng lên tường của các trang fanpage dành cho người Bình Định xa quê lời kêu gọi cùng nhau quyên góp, hỗ trợ bà con quê nhà vượt qua lũ dữ. Angel My, tên thật là Lê Nữ Hoàng Oanh (quê gốc ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, là cựu sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP HCM), tâm sự: “Từ thông tin của người thân bị ảnh hưởng bởi lũ và qua các kênh truyền thông, tôi nghĩ cần phải làm gì đó. Facebook là kênh thông tin có khả năng lan truyền rộng rãi, lại hoàn toàn miễn phí nên tôi quyết định đăng status lên đó. Ngay sau đó, tôi đã nhận được sự ủng hộ của nhiều bạn, đặc biệt là bạn bè cũ”.
Sau khoảng 1 tuần, Oanh đã ngay lập tức chuyển gần 2 triệu đồng tiền mặt và 3 bao quần áo cũ về cho nhóm Nhiệt huyết Quy Nhơn. Oanh cho biết, cũng tình cờ qua Facebook, cô kết nối được với nhóm thiện nguyện này để nhờ họ trao tận tay số quà nhỏ từ tấm lòng của bạn bè mình. Mới đây, tin vui lớn nhất mà Oanh nhận được là một cô bạn đang định cư cùng gia đình ở nước ngoài liên lạc qua Facebook gửi về 70 USD ủng hộ. Vậy là tổng số tiền quyên góp được đến thời điểm hiện tại đã gần 4 triệu đồng.
Trước đó, anh Nguyễn Văn Hồng, Trưởng nhóm người Bình Định tại Bình Dương trên Facebook cũng chia sẻ, ngoài những status buồn đau, lo lắng cho người thân, quê nhà, các thành viên cũng chủ động kêu gọi nhau đóng góp được 4 triệu đồng hỗ trợ bà con.
Không chỉ các bạn trẻ xa quê, tại TP Quy Nhơn, nhiều nhóm cũng chọn mạng Facebook để kêu gọi bạn bè, người quen cùng đồng lòng hỗ trợ quê nhà. Cũng thông qua Facebook, cộng đồng Phượt Nẫu Phú Yên đã góp 20 phần cứu trợ (gồm mì, mắm, đường, đồ hộp…); chị Trang susu (nick Facebook) ủng hộ 1 triệu đồng; chị Lệ (nick Facebook Lê Trần), chị Lý ủng hộ 5 thùng mì tôm, 400 ngàn đồng và khoảng 50 kg quần áo cũ; cô Thủy (giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn) ủng hộ 200 ngàn đồng và quần áo cũ…
Sáng 30.11, nhóm Nhiệt huyết còn nhận được sự ủng hộ từ các bạn lớp A1K8, cựu học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 1,8 triệu đồng và quần áo, vở… Đặc biệt, Nhóm bạn Nhã Phương, sinh viên đại học Ngân hàng Phân viện Phú Yên sẽ trực tiếp tham gia cùng nhóm trong hoạt động trao quà cứu trợ. Châu Thiên Ân, thành viên Ban quản trị nhóm Nhiệt huyết Quy Nhơn, cho biết: “Vì tính ảo trên mạng xã hội nên thời gian đầu nhiều người khá dè dặt trong việc ủng hộ cho nhóm. Để tăng sự tín nhiệm của bạn bè khắp nơi, nhóm luôn cập nhật hình ảnh, bài viết sau mỗi hoạt động. Quan trọng hơn, là luôn tuân thủ đúng tiêu chí đã đặt ra với các nhà tài trợ, bạn bè là trao quà tận nơi, đúng người, đúng địa chỉ”.
HÀ THANH