Những suất cơm nghĩa tình
Ðã 2 năm nay, đều đặn mỗi tháng 1 lần, các thành viên tổ phụ nữ “Chăm sóc bệnh nhân nghèo” của Hội LHPN phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn) vẫn duy trì nấu cơm từ thiện cho các bệnh nhân nghèo ở TTYT TP Quy Nhơn.
Cứ đúng 5 giờ sáng ngày 10 hàng tháng, bếp ăn của BVĐK TP Quy Nhơn lại đông và nhộn nhịp hơn mọi ngày vì có thêm các chị trong tổ nấu cơm từ thiện của Hội Phụ nữ phường Hải Cảng bắt đầu chuẩn bị bữa cơm trưa. Mỗi người một việc, họ chung tay cho từng suất cơm cho bệnh nhân. Chị Nguyễn Thị Hoa, thành viên của tổ chia sẻ, chị rất vui khi được làm những việc vì mọi người. Chị mong rằng, công việc của nhóm có thể mang lại niềm tin cho người bệnh, giúp họ sớm bình phục.
Các chị trong tổ phụ nữ “Chăm sóc bệnh nhân nghèo” phường Hải Cảng chuẩn bị suất cơm cho bệnh nhân.
Điều đáng nói là số phụ nữ tham gia tổ nấu cơm từ thiện cũng không khá giả gì. Đa phần chị em đều tranh thủ sắp xếp công việc gia đình, luân phiên nhau chuẩn bị cho bữa cơm. Chị Từ Thị Cúc, ở chi hội 5, là thành viên tích cực và gắn bó thường xuyên với tổ từ những ngày mới thành lập. Chị thường dậy lúc 5 giờ sáng, chuẩn bị cơm cho bệnh nhân nghèo mất chừng 3, 4 tiếng; xong việc chị lại về chăm lo việc nhà. “Tranh thủ giúp đỡ được chút nào cho bệnh nhân nghèo mình vui thêm chút đó”, chị Cúc nói.
Chị Lê Thị Mộng Trinh, Chủ tịch Hội LHPN phường Hải Cảng, cho biết: Khi mới thành lập, tổ chỉ có khoảng 7 chị em. Nhờ làm tốt công tác vận động, đến nay đã có 15 người luân phiên nhau thực hiện. Để có những suất cơm cho bệnh nhân nghèo, các thành viên trong tổ đều phải tự xoay xở, người góp tiền, người góp gạo, góp rau... Những chị có hoàn cảnh khó khăn không đóng góp được vật chất thì góp sức. Để duy trì được những suất cơm này, Hội CTĐ và các nhà hảo tâm trên địa bàn phường cũng thường xuyên đóng góp quỹ.
Không chỉ nấu cơm phát cho bệnh nhân, các thành viên trong nhóm còn quan tâm, hỏi han bệnh nhân ăn có ngon miệng không để điều chỉnh cho hợp khẩu vị. Ông Trần Văn Thời (xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn), bệnh nhân tại khoa Nội, cho biết đã nhiều lần phải đến đây điều trị căn bệnh cao huyết áp. Gia đình khó khăn, neo người nên ông rất xúc động mỗi lần được tổ phụ nữ tặng cơm từ thiện. “Cơm ngon, đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng làm tôi cảm thấy như có người thân chăm lo cho mình”, ông Thời nói.
QUỲNH NGÂN