Sinh nhật đầy ắp nụ cười
“Con ước mình sẽ có bánh kem trong ngày sinh nhật!”. Khi nói những lời này, cô bé mắc căn bệnh ung thư máu- Đặng Thu Thìn, ở thôn Nho Lâm, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước- vẫn chỉ nghĩ đó là giấc mơ xa xôi, khó thành hiện thực. Nhưng, “phép nhiệm màu” đã đến khi nhóm tình nguyện viên Chữ thập đỏ TP Quy Nhơn đã đứng ra tổ chức sinh nhật cho em.
Chưa bao giờ bà con xóm 19, thôn Nho Lâm được dự một bữa tiệc như thế. Chuyện tổ chức sinh nhật vốn là điều xa xỉ và lạ lẫm với làng quê nghèo khó này. Vậy mà, bữa tiệc sinh nhật lại diễn ra trong ngôi nhà có hoàn cảnh ngặt nghèo nhất xóm. Chủ nhân của bữa tiệc là cô bé đã 3 năm bị bệnh ung thư máu giày vò và những người đứng ra tổ chức tiệc lại hoàn toàn xa lạ. Nhưng cùng chung một cái tâm sẻ chia với ước mơ của cô bé kém may mắn.
Chiều 1.12, sân nhà bé Thìn chật đông người. Trẻ em tíu tít bơm, thổi bong bóng. Các tình nguyện viên luôn tay sắp xếp bánh kẹo, trái cây ra giữa sân. Người già ngồi trên thềm nhà dõi mắt theo từng hoạt động, khóe miệng nhăn nheo thi thoảng nhoẻn cười. Bồng con ra giữa sân, anh Đặng Ngọc Tú, cha của Thìn, cười hiền hậu. Rời khỏi tay cha, Thìn tròn mắt nhìn ngắm xung quanh. Gương mặt gầy gò, ngăm đen bỗng rạng rỡ dưới ánh nắng chiều. Cô bé thỏ thẻ tâm sự: “Lần đầu tiên con được mặc váy, thổi nến, được cùng các bạn hát bài Chúc mừng sinh nhật. Lần đầu tiên con có nhiều quà đến vậy. Nào là búp bê, là gấu bông, sữa…”.
Dõi theo con gái từ xa, anh Tú thỉnh thoảng chau mày, lo lắng. “Con bé chưa bao giờ ngồi lâu đến vậy. Tôi cứ sợ bé đột ngột trở cơn đau thì niềm vui không trọn. Thìn mơ ước có được một tiệc sinh nhật như trên tivi từ bé nhưng bao năm qua, hai vợ chồng tôi không thực hiện được. Tôi bị hen suyễn, mọi khoản chi tiêu trong nhà đều dựa vào vợ với mấy sào ruộng. Nhờ các anh chị tình nguyện viên Chữ thập đỏ tổ chức sinh nhật mà con gái được cười nhiều, vui nhiều hơn”, anh Tú chia sẻ.
Chị Vũ Thị Mai, Trưởng nhóm tình nguyện viên Chữ thập đỏ TP Quy Nhơn, cho biết, ý tưởng tổ chức sinh nhật cho bé Thìn nảy sinh khi các thành viên của nhóm ghé nhà anh trao tiền hỗ trợ. Giọng nói trong trẻo, ánh mắt tha thiết khi nói về ước mơ hết bệnh, ước mơ sẽ có bánh kem trong ngày sinh nhật khiến cả nhóm xúc động.
“Đều là những bà mẹ, chúng tôi thương lắm giấc mơ của con trẻ. Chuyện tổ chức một bữa sinh nhật cho bé lại là việc nằm trong khả năng. Cả nhóm đã lên kế hoạch để làm sinh nhật cho bé. Đặc biệt hơn, chúng tôi nhận được sự đồng tình và hỗ trợ của bạn bè ngoài nhóm. Một chị ủng hộ bánh kem. Chị khác tặng cho hai bộ váy. Chị nữa góp búp bê. Có chị dạy nhạc còn cho mượn đàn, mượn học trò để góp vui…”, chị Mai kể.
Sau sinh nhật, cuộc điện thoại của chị Trần Thị Lệ Thủy-mẹ bé Thìn, 33 tuổi- làm những người làm chương trình bùi ngùi xúc động: “Tối qua, Thìn mặc váy, ôm búp bê và có một giấc ngủ thật ngon. Thỉnh thoảng con bé mỉm cười. Có lẽ đó là giấc ngủ ngon nhất của con tôi suốt 3 năm qua”.
HÀ THANH