Cậu học trò Bana yêu Sử
Ham thích tìm hiểu những trang sử hào hùng của dân tộc từ nhỏ, cậu học trò Bana Đinh Văn Long, lớp 12A2, Trường PTDTNT tỉnh, luôn nỗ lực học tốt môn Sử. Mới đây, Long đã đạt giải Khuyến khích môn Sử kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Tiêu chí lựa chọn học sinh người dân tộc thiểu số đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh của giáo viên Trường PTDTNT tỉnh khá đặc biệt. Ngoài vốn kiến thức phong phú về bộ môn, học sinh phải hứng thú với môn học và dành nhiều thời gian tìm tòi những kiến thức mới. Năm học 2013-2014, Trường có 10 học sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, và chỉ có Long mang giải về cho trường.
Sử luôn bị học sinh đánh giá là môn học “khó nuốt” bởi phải nhớ, thuộc nhiều sự kiện, số liệu. Viết Sử phải diễn đạt logic, trình bày rõ ràng. Đặc điểm của phần lớn học sinh dân tộc thiểu số là yếu tiếng Việt, khả năng diễn đạt ngôn ngữ kém. Vậy nên khi Long có giải môn Sử, nhiều thầy cô và bạn bè khá bất ngờ, dù vẫn kỳ vọng.
Để đạt được kết quả trên, Long đã nỗ lực vượt bậc trong 3 tháng nghỉ hè. Thông thường trở về làng, học trò vùng cao phải phụ cha mẹ việc nương rẫy, việc nhà nên rất dễ quên kiến thức. Long đã tìm mua thêm sách tham khảo và tranh thủ thời gian rảnh tự nghiên cứu, ôn luyện, tham khảo đề thi các năm trước. Vào thời điểm “nước rút”, em thức khuya tự học; cùng bạn học theo kiểu đối đáp để khắc sâu kiến thức. “Ngoài một số nội dung đã ôn tập, đề thi yêu cầu thí sinh phải suy luận và trình bày bài theo cách hiểu của mình. Em đã viết một mạch hai đôi giấy”, Long hào hứng kể.
Nói về Long, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, giáo viên dạy Sử - Giáo dục công dân Trường PTDTNT tỉnh, nhận xét: “Long khá trầm tính nên phải đến năm lớp 12 mới bộc lộ năng khiếu về Sử. Em học chắc, lập luận tốt, rất chăm chỉ, siêng năng và có quyết tâm cao. Trước kỳ thi, em thức đêm học nên bị sút đến 2 kg. Đáng mừng là sau khi thi học sinh giỏi cấp tỉnh về, Long đã trở nên hoạt bát, tự tin hơn”.
Sinh ra trong một gia đình làm nông, có 5 anh em, ở xã Bok Tới (huyện Hoài Ân), Long là người con duy nhất được gia đình tạo điều kiện cho học đến nơi đến chốn. Long chia sẻ: “Em đang nỗ lực học tập để có thể vượt qua các kỳ thi và thực hiện ước mơ trở thành một cán bộ xã, trở về cống hiến, xây dựng quê hương”.
KIM KHÁNH