Bao giờ…
Bao giờ thôi nhớ ngày xưa
Mắt môi chưa chạm thiếu thừa mênh mông
Lục bình trôi tím bến sông
Mái dầm khua sóng trên dòng thời gian.
Bao giờ thôi hết lỡ làng
Con diều đứt chỉ bay ngang mắt người
Dại khờ cái buổi năm, mười…
Để quên chiếc bóng bên trời xanh xao.
Bao giờ thôi những chêm bao
Gió lùa song cửa lao xao sóng buồn
Hàng cây đứng lặng bên đường
Hỏi người có nhớ lời thương muộn mằn.
Bao giờ thôi những nhọc nhằn
Người về lối nhỏ vầng trăng bên thềm
Đã nghe sương gió từ đêm
Bến quê thổn thức tiếng chim gọi ngày…
NGUYỄN CHÍ NGOAN