Nhà hy vọng
Cuối tháng 3.2020, có 10 ngôi nhà đại đoàn kết trong tỉnh được gọi tên Hy vọng. Ðây là những căn nhà được xây dựng nên từ sự hỗ trợ, góp sức của Quỹ Hy vọng (thuộc Công ty CP FPT).
Cả 10 hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ từ Công ty CP FPT đều là những hộ có nhà sập do cơn bão số 5, số 6 năm 2019. Căn nhà mới giúp họ có nơi tránh trú an toàn, ổn định cuộc sống. Giá trị hỗ trợ mỗi căn nhà là 50 triệu đồng.
Bà Bùi Thị Sáu chia sẻ niềm vui với nhà tài trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện Tây Sơn trong những ngày đầu ngôi nhà hoàn thành.
Bà Bùi Thị Sáu (58 tuổi, ở thôn Mỹ Đức, xã Tây An, huyện Tây Sơn) có chồng mất do bệnh nặng, một người con đang học đại học, một người học lớp 9. Một mình gánh vác việc xây nhà, bà Sáu tất bật, vất vả. Hôm đón khách trong căn nhà mới, bà vui mừng kể: “Ngoài số tiền ủng hộ của DN, tôi cũng vay mượn thêm để xây nhà tươm tất một chút bởi một lần xây là một lần khó. Nợ nần vẫn còn, con cái vẫn đang tuổi đi học. Nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi”.
Bà Nguyễn Thị Chín (51 tuổi, ở thôn Tân Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) là mẹ đơn thân, đang sống cùng con gái 12 tuổi. Ngôi nhà của bà nằm ven sông Gò Bồi, mùa lũ lụt nào nước cũng dâng vào nhà. Năm ngoái, căn nhà xây bằng vôi vữa của mấy chục năm trước đã ngã đổ vì bão.
Cuối tháng 3, vẫn nằm ven con đường dọc sông Gò Bồi nhưng căn nhà bà Chín đã cao ráo, thoáng mát, mới mẻ. Bà cố công nâng nền lên trên 1 m để hạn chế nước vào nhà mùa lụt. Bên trong nhà, dù nhỏ nhắn, giản đơn nhưng hết sức ngăn nắp, sạch sẽ. Cô con gái Nguyễn Thị Mỹ Duyên (12 tuổi) nở nụ cười tươi khi được hỏi về nhà mới, nói: “Hai mẹ con có chỗ ngủ, chỗ ăn đàng hoàng. Con có chỗ để ngồi học. Nhà con bây giờ cao nên gió từ sông thổi vào rất mát mẻ. Con hy vọng sẽ bớt thiên tai để nhà con không bị hư hỏng, mẹ con bớt lo”.
Ông Đồng Lanh (78 tuổi, ở thôn Đức PhổII, xã Cát Minh, huyện Phù Cát), con trai của bà Nguyễn Thị Trí (91 tuổi, người được hỗ trợ xây nhà từ chương trình tài trợ của Công ty CP FPT) chia sẻ: “Ở tuổi cuối đời, mẹ tôi có nhà mới. Chúng tôi xây ngôi nhà hết 67 triệu đồng cho bà. Ngoài 50 triệu đồng được hỗ trợ, số còn lại, con cháu góp thêm vào. Rất cảm ơn địa phương, quý công ty đã quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn”.
Đồng hành cùng hoạt động bàn giao nhà đại đoàn kết cho người nghèo của Công ty CP FPT, bà Hồ Thị Kim Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chia sẻ: “Mỗi một sự hỗ trợ dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh rất đáng trân trọng, thể hiện trách nhiệm của DN với vấn đề an sinh xã hội của tỉnh. Chúng tôi mong DN tiếp tục phát triển, dành sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực đến với người nghèo Bình Định”.
NGUYỄN MUỘI