Chung tay làm việc thiện
6 năm trước, một nhóm bạn học cũ thời phổ thông ở TP Quy Nhơn gặp lại nhau. Sau những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống, chị Phạm Thị Hồng Nhân (một thành viên) đưa ra ý tưởng giúp đỡ những người đang gặp những cảnh khó ở quê nhà. Vậy là Quỹ Chung tay vì Bình Ðịnh quê tôi ra đời, sau này đổi lại tên là Bình Ðịnh chung tay.
Trao học bổng Bình Định chung tay cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của TP Quy Nhơn năm học 2019 - 2020.
Thành phần cốt cán của Quỹ gồm có 4 người - Phạm Thị Hồng Nhân (hiện định cư ở Úc), Lê Thị Trúc Quyên và Trần Hoài Vy (TP Quy Nhơn) và Nguyễn Thị Loan (TP Hồ Chí Minh). Người sống trong tỉnh chịu trách nhiệm xác tín thông tin và đi trao hỗ trợ; người ngoài tỉnh tích cực vận động, tìm kiếm các nguồn tài trợ. Họ lập một trang facebook lấy tên Bình Định chung tay và đăng tải công khai mọi thông tin liên quan lên đó. Qua 6 năm hoạt động, facebook Bình Định chung tay có hơn 100 thành viên thường xuyên theo dõi thông tin và đóng góp ủng hộ, chủ yếu là người Bình Định sinh sống ở nhiều tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.
Hàng năm, Quỹ phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố trao học bổng cho học sinh mồ côi, nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Thời gian đầu, các thành viên góp tiền trao 10 suất, sau lên 15 suất, hai năm qua, nhờ vận động được một nhà tài trợ ở Úc (Quỹ New Sunlight For Children) nên số học bổng tăng lên 28 suất (2 triệu đồng/suất). Những suất học bổng Bình Định chung tay được trao 2 lần trong một năm học đến đúng đối tượng cần dùng mang đầy đủ ý nghĩa tiếp sức đến trường. Học sinh Đào Thị Hồng Hương (lớp 12A2 Trường THPT số 1 Phù Cát) luôn đau đáu với chuyện một mình mẹ tảo tần làm ruộng, bán bánh ở chợ nuôi hai anh em đi học. “Chính vì vậy, số tiền học bổng của Quỹ Bình Định chung tay mà em nhận được liên tục từ lớp 8 đến nay giúp mẹ bớt lo toan tiền học, tiền sách vở cho em. Điều đó làm em yên tâm đến trường và không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện thật giỏi, thật tốt”, Hương tâm sự.
Ngoài chương trình thường xuyên hướng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Bình Định chung tay còn có những chương trình hỗ trợ đột xuất cho những cảnh đời khốn khó như tặng hàng trăm suất tiền, quà cho người dân chịu thiệt hại nặng trong các đợt bão lũ trong năm 2016, 2017 ở huyện Tuy Phước, Hoài Ân; tặng hàng trăm suất quà hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, khó khăn ở các huyện Vân Canh, Phù Cát, Tây Sơn... Hay như lần hay tin em học sinh Bùi Anh Trọng (huyện An Lão) bị hỏng một mắt, mắt kia mờ dần cần điều trị gấp, Quỹ đã vận động và trao số tiền 19 triệu đồng cho em và gia đình. Rồi biết em Phạm Minh Thư (huyện Tuy Phước) mồ côi cha mẹ, các thành viên đã đưa em vào danh sách hỗ trợ lâu dài để tạo động lực giúp em vững bước đến trường…
Khi hỏi các thành viên cốt cán về những số liệu thống kê tổng hợp sự hỗ trợ trong 6 năm qua, tất cả đều lắc đầu “không lưu lại để làm gì”. Theo từng đợt hỗ trợ, họ thống kê, công khai trên trang facebook để minh bạch thông tin với mạnh thường quân rồi... thôi. Điều họ làm thường xuyên là nghe ngóng tình hình quê nhà, hướng về những mảnh đời cần giúp đỡ rồi nỗ lực vận động, tìm kiếm các nguồn tài trợ, hỗ trợ với đúng ý nghĩa “chung tay”, “tiếp sức”. Thi thoảng, nghe Hội Khuyến học tỉnh báo tin cô học sinh mồ côi nhận học bổng Bình Định chung tay nhiều năm qua giờ đã là sinh viên Trường ĐH Y Dược Huế, họ vui, coi đó là động lực để duy trì và phát triển Quỹ Bình Định chung tay hơn nữa.
NGỌC TÚ