Giúp người bán vé số vượt khó
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm phòng, chống dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, từ ngày 1.4, toàn tỉnh đã ngừng hoạt động bán vé số. Việc này khiến những người bán vé số lẻ tạm thời mất việc làm và thu nhập. Ðể tiếp sức họ vượt qua giai đoạn khó khăn này, đặc biệt là số người khuyết tật, nhiều tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm, giúp họ yên tâm thực hiện tốt việc phòng, chống dịch.
Đại lý vé số cấp 1 ở số 27 đường Hoàng Quốc Việt (TP Quy Nhơn) có hơn 100 người bán vé số dạo, trong đó có khoảng 20 người khuyết tật, già yếu. Sau khi ngừng hoạt động bán vé số, bà Mai Thị Kim Hạnh, chủ đại lý đã quyết định hỗ trợ 20 suất quà (mỗi suất 10 kg gạo và 200 nghìn đồng tiền mặt) cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Bà Hạnh cho biết, tiền bán vé số hàng ngày là nguồn mưu sinh chính của khá nhiều người nên dù nắng hay mưa, họ cũng cố gắng đi làm. “Hỗ trợ họ vượt qua thời điểm này là trách nhiệm của những chủ đại lý như tôi”, bà Hạnh nói.
Chị Dung Vespa trao quà cho người khuyết tật bán vé số lẻ.
Nhiều ngày qua, bên cạnh các chủ đại lý vé số, nhiều cá nhân cũng trao tiền, quà hoặc đứng ra vận động, kêu gọi mọi người cùng chung tay chia sẻ khó khăn với người bán vé số lẻ. Danh sách người nhận quà được xét chọn kỹ lưỡng từ thông tin các đại lý cung cấp. Các điểm phát quà không tập trung đông người mà hẹn người đến nhận theo giờ hoặc chở quà đến trao tận nhà. Những phần quà tuy không quá lớn nhưng đủ giúp người bán vé số yên tâm ở nhà thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch.
Cả tuần nay, chị Nguyễn Thị Thanh Dung (facebook Dung Vespa, 107 Vũ Bảo, TP Quy Nhơn) cùng chồng là Nguyễn Ngọc Bảo chở gạo, mì tôm cùng khẩu trang y tế ngược xuôi khắp thành phố để tặng người bán vé số khó khăn. Chị Dung tâm tình: “Tôi vận động nhà hảo tâm được gần 37 triệu đồng mua gạo, mì tôm, khẩu trang gởi tặng cho 200 người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn. Sau đợt phát quà đó, cứ ai hỗ trợ thêm được bao nhiêu là vợ chồng tôi mua gạo, mì tôm tiếp tục chở đến nhà gởi cho những người chưa nhận đợt trước. Hai vợ chồng chia nhau, chạy tới chạy lui cả ngày nhưng thấy vui vì cảm nhận được ý nghĩa của việc mình làm”.
Anh Nguyễn Văn Tú (phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) bị liệt đôi chân sau cơn sốt quái ác từ nhỏ, hàng ngày ngồi xe lăn bán vé số dạo. Gia đình nghèo, bản thân lại tật nguyền, tạm ngưng bán vé số, cuộc sống thêm khó khăn. Anh cho hay đã nhận được 10 kg gạo và 150 nghìn đồng tiền hỗ trợ nên vơi phần nào khó khăn trong những ngày không có thu nhập. Với chị Lê Thị Hồng Nhung (xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước), công việc bán vé số hơn chục năm qua là nguồn thu nhập chính để người mẹ đơn thân nuôi con đang tuổi ăn học. Nhận 10 kg gạo, thùng mì tôm từ chị Dung Vespa, chị Nhung vui mừng cho biết: “Giờ nghỉ bán vé số rồi, tôi chỉ ở nhà theo hướng dẫn của địa phương. Mong sao dịch bệnh mau qua, đi bán lại để có tiền lo cho các con”.
Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định chuyển gạo hỗ trợ người bán vé số lẻ đến các đại lý cấp 1 để cấp phát cho từng người.
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng 1.500 người bán vé số lẻ có hoàn cảnh khó khăn. Nhằm góp phần đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho những người bán vé số lẻ trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định đã trích kinh phí 200 triệu đồng cùng Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ mỗi người 10 kg gạo.
Bà Đinh Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định cho biết, hỗ trợ người bán vé số lẻ là việc cần làm. Trong trường hợp phải kéo dài thời gian ngưng hoạt động bán vé số, Công ty sẽ xem xét các phương án tiếp tục hỗ trợ cho đối tượng này.
NGỌC TÚ