Thoát nghèo nhờ biết cách làm ăn
Đó là anh Trương Ngọc Minh, ở thôn Tân Điền, xã Phước Quang (huyện Tuy Phước), từ hộ nghèo, đã phấn đấu vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống sung túc. Câu chuyện thoát nghèo mở ra với gia đình anh từ lúc được vay 5 triệu đồng của Ngân hàng CSXH huyện Tuy Phước vào năm 2007. Cộng với số vốn liếng tích lũy được, vợ chồng anh đầu tư mua chiếc máy cán bột bánh canh hết 10 triệu đồng. Khi còn làm thủ công, mỗi ngày anh chỉ làm được từ 20 - 30 kg bột, công việc vất vả, năng suất lại thấp. Từ khi có máy, công việc đỡ vất vả, khối lượng bột làm ra tăng gấp 4-5 lần; thu nhập mỗi ngày được 400 - 500 ngàn đồng sau khi trừ chi phí. Chỉ 2 năm sau, anh đã trả hết nợ vay của ngân hàng.
Sản xuất và tiêu thụ khá ổn định, anh nghiên cứu làm cho bột bánh canh dai và ngon hơn, sản phẩm làm ra đã cạnh tranh được trên thị trường, tiêu thụ ngày càng nhiều. Anh Minh cho biết, công việc của anh diễn ra hằng ngày, bắt đầu từ 3 giờ sáng đến 13 giờ chiều, bằng công đoạn nhào bột, luộc bột cho vào máy ép và xắt thành sợi rồi giao đến tận các quán bánh canh. Việc sản xuất của gia đình anh còn tạo việc làm cho 3 lao động ở địa phương với mức thu nhập từ 1 triệu - 1,5 triệu đồng/người/tháng.
Hiện nay vợ chồng anh đã có cơ ngơi khá khang trang, đầy đủ tiện nghi, con cái được học hành đến nơi đến chốn. Theo ông Huỳnh Tấn Minh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Quang: Chính nhờ sử dụng đồng vốn có hiệu quả, cộng với việc dám nghĩ, dám làm, cần cù lao động, chí thú với nghề và có ý chí vươn lên, anh Trương Ngọc Minh đã đạt được những thành công trong cuộc sống như hôm nay. Từ một hộ nghèo, gia đình anh đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Tấm gương vượt khó ấy đáng được biểu dương.
TỐ UYÊN