ÐỒNG HƯƠNG BÌNH ÐỊNH PHÒNG CHỐNG COVID -19:
Tăng cường đoàn kết, động viên và sẻ chia
Hội đồng hương Bình Ðịnh tại TP Hồ Chí Minh và các CLB, hội trực thuộc đã quan tâm chia sẻ, động viên nhiều DN của người Bình Ðịnh vượt qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng thời có hoạt động kết nối hướng về quê hương.
Đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh (bên phải) trao tượng trưng 10 tấn gạo cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: H.QUÂN
Cùng chia sẻ khó khăn
Trong tình hình dịch Covid-19, Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh, CLB Doanh nhân Bình Định tại TP Hồ Chí Minh, các hội đồng hương trực thuộc đã tổ chức quan tâm, thăm hỏi nhiều DN của người Bình Định. Qua đó, nắm bắt được tình hình chung về sản xuất, kinh doanh của DN, đồng thời có hướng hỗ trợ dìu nhau qua khó khăn.
“Khó khăn chung là không thể tránh khỏi trước dịch Covid-19, bên cạnh việc kêu gọi các DN của hội viên trước hết phải tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, chúng tôi đã cùng chia sẻ, tìm đề xuất phù hợp trong việc khoanh, giãn nợ, hỗ trợ lãi suất...đồng thời đang tiếp tục kết nối tìm cách hỗ trợ trong điều kiện có thể giữa các DN của người Bình Ðịnh để cùng vượt qua giai đoạn này”.
Ông PHẠM KHẮC TOÀN, Phó Chủ tịch CLB Doanh nhân Bình Định
Điều đáng quý là dù đang rất khó khăn nhưng nhiều DN của người Bình Định ở TP Hồ Chí Minh vẫn nhiệt tình đóng góp cho cộng đồng, hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19. Điển hình là Tập đoàn Hưng Thịnh đã ủng hộ 5,5 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch của Chính phủ, TP Hồ Chí Minh, ủng hộ nhiều trang thiết bị y tế trị giá cao cho y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Riêng tại quê hương Bình Định, Tập đoàn Hưng Thịnh đã hỗ trợ 3.000 bộ trang phục phòng hộ y tế, 100.000 khẩu trang (trị giá 1 tỷ đồng), cùng 10 tấn gạo dành cho người nghèo.
Từ đầu tháng 4.2020, Chủ tịch Hội ĐHBD Đỗ Thanh Hùng đã ủng hộ vào Quỹ phòng chống dịch của tỉnh 100 triệu đồng, 4.000 khẩu trang y tế (trị giá 20 triệu đồng) cho bệnh nhân nghèo ở BVĐK TP Quy Nhơn. “DN của tôi cũng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, tôi vẫn đóng góp cho quê hương, vận động bà con đồng hương, anh em doanh nhân người Bình Định tại TP Hồ Chí Minh cùng chung tay góp sức cho công tác phòng, chống dịch Covid - 19 của tỉnh”, ông Hùng chia sẻ.
Thời gian qua, có thêm các tập thể, DN đã và đang vận động tiếp tục đóng góp như Hội đồng hương Tam Quan tại TP Hồ Chí Minh ủng hộ 5 triệu đồng cho TTYT huyện Hoài Nhơn mua khẩu trang, Công ty Đất Võ ủng hộ 600 khẩu trang y tế và khẩu trang vải cho Trạm y tế xã Hoài Hảo...
Kết nối sinh viên Bình Định trong mùa dịch
Khắc phục hạn chế do quy định không tập trung nhiều người, thông qua fanpage có 23.000 người theo dõi, CLB sinh viên Bình Định tại TP Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi “Dấu ấn tuổi trẻ” với nội dung chia sẻ hình ảnh, video đẹp và câu chuyện giàu ý nghĩa về phong cảnh và con người quê hương Bình Định; tuổi trẻ Bình Định với những hoạt động cống hiến cho cộng đồng; khoảnh khắc đáng nhớ khi tham gia các chương trình do CLB tổ chức... kèm theo đó là bài viết chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của bản thân. Cách tính điểm dựa trên dựa trên lượt like, share, comment khi đăng bài trên facebook. Cuộc thi chỉ kéo dài hơn 10 ngày (phát động từ ngày 21.3, kết thúc vào ngày 31.3) nhưng nhận được nhiều hình ảnh, bài viết thể hiện tình yêu quê hương, bước trưởng thành của tuổi trẻ khi tham gia hoạt động gắn kết đồng hương, tình nguyện vì cộng đồng.
Trong bài viết “Tôi yêu 77 Bình Định”, tác giả Bùi Huỳnh Thắng (giải nhất, quê An Nhơn, sinh viên ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh) kể về một lần lướt facebook tình cờ biết tới fanpage CLB SVBĐ, đã “rất ngạc nhiên vì ở giữa một nơi đất khách quê người mà lại có một hội đồng hương lớn và ý nghĩa như thế này”. Sau đó, Huỳnh Thắng đã có nhiều kỷ niệm qua hai lần tham gia Hội trại truyền thống sinh viên Bình Định tại TP Hồ Chí Minh năm 2018, 2019. Cuối bài viết, Huỳnh Thắng chia sẻ: “Không biết với mọi người thế nào, nhưng đối với mình 2 từ Bình Định có nét gì đó rất thiêng liêng. Quê mình có giàu sang gì đâu nhưng bình yên thật, cái thân thương của làng quê rất đỗi bình thường. Tiếng nước chảy, con dế kêu, ánh trăng thì soi khắp mọi nơi không bị các căn nhà cao tầng che khuất. Ở TP Hồ Chí Minh, mỗi lần mà mình đi ngoài đường mà thấy biển số 77 thì y như rằng chỉ muốn rượt theo và nói một câu “Nẫu quơi” thôi cũng đủ ấm lòng rồi!”.
Một số bài viết của sinh viên cũng nhận được nhiều like, share khi chọn chủ đề góp phần tuyên truyền mọi người nâng cao ý thức phòng chống dịch, như: “Tôi là Nẫu, tôi chọn ở nhà/Tôi là Nẫu, tôi chọn sự tử tế/Tôi là Nẫu, tôi chọn hành động đẹp/Tôi là Nẫu, tôi không like, share ẩu thông tin không chính xác/Tôi là Nẫu, tôi không khai báo gian dối, không trốn cách ly/Tôi là Nẫu, tôi không vì mình mà vì lợi ích cộng đồng” (Bài Bình Định chung tay phòng chống dịch bệnh của sinh viên lấy tên “Người con của Nẫu”).
HOÀI THU