Sống đẹp, sống có ích với tuổi già
Tuổi già nhưng đầy năng động, nhiệt huyết, nghĩa tình… là cảm nhận ở người đối diện khi nhìn vào cuộc sống xế chiều của những phụ nữ chọn vui tuổi già gắn với làm điều có ích cho xã hội.
Về hưu từ năm 2006, bà Huỳnh Thị Kim Xuyên, 70 tuổi, ở phường Trần Hưng Đạo (TP Quy Nhơn) có điều kiện nối dài khả năng đóng góp cho xã hội khi được tín nhiệm đảm trách một số mặt công tác ở địa phương. Là Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố 5 và chủ nhiệm 2 tổ chức từ thiện của phụ nữ phường, bấy nhiêu “việc nước” đủ khiến cuộc sống hưu trí suốt 14 năm qua của bà Xuyên trôi nhanh trong năng động, hữu ích.
Thành viên CLB phụ nữ phường Trần Quang Diệu thắp hương mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ của phường.
Chủ tịch Hội LHPN phường Trần Hưng Đạo Nguyễn Thị Hồng Duyên chia sẻ, cuối năm 2018 khi bà Xuyên và một số thành viên tâm huyết đề xuất mở thêm một mô hình chuyên hỗ trợ nạn nhân da cam, Hội thật sự bất ngờ, cảm kích. Đầu năm 2019 mô hình được thành lập, đến nay đã đỡ đầu 6 trường hợp với mức hỗ trợ tối thiểu 500 nghìn đồng/tháng/người. “Từ thiện là sự chung tay của nhiều tấm lòng, nhóm “bà già” mạnh dạn khởi xướng vì biết sẽ được đồng hành, hỗ trợ khi cần. Có thể đóng góp, sẻ chia tùy sức, tùy cách phù hợp mỗi người, cuộc đời ý nghĩa hơn”, bà Xuyên bày tỏ.
Lặng thầm làm một việc thiết thực tưởng nhớ, tri ân những anh hùng liệt sĩ, với họ đó là một cách cảm ơn những người đã hy sinh để có hòa bình và nhắc nhở bản thân, gia đình về trách nhiệm công dân với địa phương, quê hương.
Là người miền Bắc, mê những làn điệu dân ca quê hương mình, đặc biệt là quan họ, từ khi về hưu (năm 2011), bà Lê Thị Xuân Hà (64 tuổi, TP Quy Nhơn) có thời gian thực hiện niềm yêu thích ca hát của mình. Từ nhóm 4 đồng hương tập với nhau và thỉnh thoảng biểu diễn cho chương trình ở địa phương, những người “chở” quan họ đến “xứ Nẫu” đã làm phong phú thêm đời sống văn nghệ quần chúng, nhận được sự hỗ trợ để sinh hoạt hiệu quả hơn. “Từ năm 2017, CLB quan họ Tứ Xuân Quy Nhơn - Bình Định (trực thuộc Nhà văn hóa Lao động tỉnh) được thành lập và có địa điểm tập luyện. Chúng tôi xem đó là một cách sẻ chia, hỗ trợ, khích lệ người dân sinh hoạt văn hóa lành mạnh”.
Trên đất của bài chòi, tuồng, quan họ vẫn được một bộ phận mộ điệu. Những liền anh, liền chị CLB quan họ Tứ Xuân không khỏi bất ngờ và hạnh phúc khi ngày càng được biết đến, được mời biểu diễn. Đến nay, CLB đã 5 lần biểu diễn miễn phí trong chương trình Tết Trung thu cho trẻ em nghèo ở TP Quy Nhơn và TX An Nhơn. “Kỷ niệm nhất có lẽ là chuyến biểu diễn tặng đám cưới hai cháu Học và Thức - cặp vợ chồng khuyết tật ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm - cách đây tròn 3 năm. Về già nhưng vẫn thực hiện đam mê, làm giàu đời sống tinh thần của mình là hạnh phúc, hơn nữa được chia sẻ với những người khác thì niềm vui càng lớn lao hơn”, bà Xuân Hà, Chủ nhiệm CLB bộc bạch. Bên cạnh tâm huyết giữ gìn văn hóa truyền thống, từ khi chưa nghỉ hưu, bà Hà còn tích cực tham gia công tác từ thiện và trong cách dạy con, luôn chú trọng gieo hạt mầm nhân ái. Thừa hưởng từ mẹ, con gái Nguyễn Hương Giang (công tác tại Trường ĐH Quy Nhơn) nhiều năm qua là một “cầu nối” uy tín giữa nhà hảo tâm với người cần giúp đỡ.
Trên địa bàn TP Quy Nhơn, trong số cả trăm CLB phong trào của phụ nữ ở nhiều chủ đề: Văn nghệ, thể thao, sống xanh, thiện nguyện…, mô hình CLB phụ nữ của phường Trần Quang Diệu mang nét riêng đầy ý nghĩa đó là hoạt động thắp hương mộ liệt sĩ (tại Nghĩa trang liệt sĩ phường). Định kỳ mùng một (âm lịch), ngày rằm và các ngày lễ như: 31.3, 30.4, 27.7, 2.9, thành viên CLB đến đây viếng mộ, dọn vệ sinh, thắp hương. Hoạt động bắt đầu dịp kỷ niệm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định 31.3.2017 và duy trì đến nay. 16 thành viên CLB hầu hết ở độ tuổi trên 60, một số là hưu trí, số còn lại vẫn đang buôn bán, mưu sinh. Lặng thầm làm một việc thiết thực tưởng nhớ, tri ân những anh hùng liệt sĩ, với họ đó là một cách cảm ơn những người đã hy sinh để có hòa bình và nhắc nhở bản thân, gia đình về trách nhiệm công dân với địa phương, quê hương.
Ngoài ra, đã nhiều năm nay, cứ vào ngày 18 âm lịch hàng tháng, nhóm phụ nữ trung niên phường Trần Quang Diệu lại cùng nhau nấu cháo đi phát cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh. Hiện tại, họ đang ấp ủ ý tưởng vận động những gia đình có vườn trồng rau sạch để tổ chức phiên chợ xanh - bán giá không lợi nhuận nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
SAO LY