Tây Ban Nha cho phép trẻ em ra khỏi nhà, chuẩn bị nới lỏng phong tỏa
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 22.4 cho biết, chính phủ nước này sẽ nới lỏng các biện pháp phong tỏa vào nửa cuối tháng 5, nhưng có thể thắt chặt lại nếu tình hình tồi tệ hơn.
Người dân xếp hàng chờ nhận thực phẩm miễn phí ở bên ngoài nhà thờ Santa Anna tại Barcelona (Tây Ban Nha).
Là nước có tỉ lệ lây nhiễm Covid-19 cao thứ hai trên thế giới, với 208.389 ca và tỉ lệ tử vong cao thứ hai ở châu Âu (21.717 người chết), Tây Ban Nha đã triển khai các biện pháp phong tỏa ngặt nghèo nhất, như cấm trẻ em ra khỏi nhà, kể cả để đi dạo.
Hiện Tây Ban Nha bắt đầu nới lỏng một số biện pháp, như cho phép một số đi làm lại từ tuần trước hay cho trẻ em ra ngoài lần đầu tiên sau hơn 1 tháng.
Thủ tướng Sanchez nói rằng, ông sẽ đề nghị các nhà lập pháp kéo dài tình trạng khẩn cấp đến ngày 9.5.
Một dấu hiệu khác của sự phục hồi dần sau dịch Covid-19 có thể thấy ở các ngành sản xuất ô tô, như chi nhánh của hãng Volkswagen tại Tây Ban Nha có kế hoạch khôi phục lại hoạt động sản xuất từ ngày 27.4, trong khi hãng Nissan cũng dự kiến khởi động lại dây chuyền sản xuất tại Barcelona từ ngày 4.5.
Tuy nhiên, ngành du lịch của nước này vẫn hứng chịu thiệt hại nặng nề. Mới đây, chính quyền quyết định hoãn lễ hội ném cà chua “Tomatina” lần thứ 75, vốn thường diễn ra vào tháng 8 hàng năm. Đây là lần hủy bỏ đầu tiên kể từ năm 1957. Ngày 22.4, lần đầu tiên trong 4 thập kỷ, lễ hội đua cùng bò tót San Fermin ở thị trấn Pamplona cũng phải hoãn lại.
Lê Quảng (theo Reuters)