Nét chữ từ trái tim
Hưởng ứng Cuộc thi “Nét chữ từ trái tim”, thiếu nhi trong tỉnh đã tích cực tham gia và gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa qua các bài viết, bức tranh. Từng câu chữ, hình ảnh trên trang giấy được các em thiếu nhi nắn nót bằng tất cả tấm lòng, sự trân trọng để gửi đến những “chiến sĩ” nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.
Mỗi bài viết của các em thiếu nhi đều là nỗi niềm, cảm xúc xuất phất từ trái tim để tri ân sự hy sinh lớn lao của những “chiến sĩ” đang ngày đêm thầm lặng đẩy lùi dịch bệnh.
Sáng 26.4, chúng tôi đến thăm nhà em Nguyễn Quốc Hưng (Lớp 5C, Trường Tiểu học số 1 Phước Sơn, huyện Tuy Phước), học sinh duy nhất của tỉnh đạt giải thưởng tuần 2 cuộc thi “Nét chữ từ trái tim” (từ ngày 8 - 14.4, có 40 thí sinh đạt giải trên toàn quốc trong số 150 nghìn bài dự thi khối Tiểu học). Bà Bùi Thị Tám (mẹ của Hưng) tự hào chia sẻ: “Mỗi ngày nó đều dành cả tiếng đồng hồ để luyện chữ đấy. Thầy cô ở trường bảo nó là học sinh rất đặc biệt. Không chỉ học giỏi, viết chữ đẹp mà còn có khiếu văn nghệ và thể thao”.
Trong thời gian không đến trường, ngoài học trực tuyến với thầy cô và phụ giúp việc nhà, Hưng còn dành tâm huyết để tham gia cuộc thi “Nét chữ từ trái tim”. Hưng đã chọn bài thơ “Em yêu Tổ quốc” của tác giả Nguyễn Mai Long để chép tham gia cuộc thi. Chỉn chu, nắn nót từng nét bút nhưng Hưng chỉ mất gần 30 phút để hoàn thành bài viết. “Bài thơ này rất hay, giúp em ý thức hơn trong việc tự bảo vệ sức khỏe bản thân và mọi người trước dịch bệnh. Em hy vọng, với sự đồng lòng chung tay của tất cả mọi người, nước ta sẽ chiến thắng dịch bệnh”.
Trong các bài dự thi, các em thiếu nhi còn sáng tạo bằng việc vẽ những hình ảnh đi kèm bài viết thể hiện tình yêu với quê hương, đất nước và quyết tâm chống đại dịch. Em Nguyễn Trần Uyên My (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học số 1 Bình Tường, huyện Tây Sơn) chia sẻ. “Bài dự thi của em có hình ảnh trái đất đang bị tấn công bởi vi rút SARS-CoV-2 và các bác sĩ đang làm việc tích cực để điều trị người bệnh. Em muốn thông qua nét bút của mình gửi những lời tri ân đến các cô chú ở tuyến đầu đang ngày đêm cố gắng khống chế dịch bệnh”
Trong thời gian không đến trường, Hưng đã dành tâm huyết để tham gia cuộc thi “Nét chữ từ trái tim”.
Cuộc thi “Nét chữ từ trái tim” do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Tập đoàn Thiên Long tổ chức và phát động từ ngày 1.4. Theo thể lệ, khối tiểu học chép lại bài thơ các em thích nhất trong danh mục các bài thơ đã được Ban tổ chức quy định. Đối với khối THCS, các em viết lên suy nghĩ về tình yêu, niềm tin với đất nước; ca ngợi những hình ảnh đẹp, sự tri ân đối với các lực lượng xã hội đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu để bảo vệ sức khỏe nhân dân, đem lại sự bình yên cho xã hội. Anh Bùi Thế Quyền, Tổng Phụ trách Đội Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (TP Quy Nhơn), cho biết: “Các em đã sáng tạo nên nhiều gam màu phong phú để khắc họa rõ nét, sinh động về chủ đề bảo vệ sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cuộc thi là một ý tưởng hay, góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh”.
Để cuộc thi lan tỏa, Hội Đồng đội tỉnh đã tuyên truyền rộng rãi trên mạng xã hội và thường xuyên cập nhật cuộc thi để các liên đội, phụ huynh biết, động viên con em tham gia. Sau khi cuộc thi được phát động, thiếu nhi ở tất cả các địa phương trong tỉnh đã tích cực tham gia với hàng nghìn bài viết, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ bởi tính giáo dục, nhân văn và sáng tạo. Trong đó, đã có hơn 130 bài viết của thiếu nhi trong tỉnh có chất lượng cao được Ban tổ chức giới thiệu trên trang web và fanpage của Cuộc thi. Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Duy Trung nhìn nhận: “Qua theo dõi các bức tranh và bài viết, chúng tôi nhận thấy các em đều có sự hiểu biết, ý thức cao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mỗi bài viết đều là nỗi niềm, cảm xúc xuất phát từ trái tim của các em để tri ân sự hy sinh lớn lao của những chiến sĩ đang ngày đêm thầm lặng đẩy lùi dịch bệnh”.
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Không còn là những lời trên sách vở, chính bản thân các thiếu nhi cũng đang chứng kiến cuộc chiến của toàn dân tộc: Cuộc chiến với đại dịch Covid-19. Và bằng nét bút của mình, các em đã truyền đi một thông điệp rất chân thành và cảm động: “Không có ai trong chúng ta mạnh bằng tất cả chúng ta”.
HỒNG PHÚC